Leny Yoro gây thất vọng trong trận thua của Manchester United trước Aston Villa.
Thất bại 1-2 ngay tại Villa Park trước thềm Giáng sinh đã giáng đòn nặng vào tham vọng của Manchester United dưới thời HLV Ruben Amorim. Không chỉ lo lắng về chấn thương gân khoeo của đội trưởng Bruno Fernandes, người hâm mộ Quỷ đỏ còn hướng sự thất vọng lớn nhất về hai cái tên: Manuel Ugarte và Leny Yoro.
Với Manuel Ugarte, tiền vệ Uruguay tiếp tục mang đến thống kê đáng buồn. Manchester United chưa thắng trận Ngoại hạng Anh nào trong 7 lần gần nhất anh đá chính, chuỗi kéo dài từ thất bại trước Newcastle hồi tháng Tư. Chiến thắng cuối cùng khi Ugarte xuất phát là trận hạ Leicester City 3-0 vào tháng Ba. Trước Aston Villa, Ugarte chơi mờ nhạt và bị thay ra ở phút 75 nhường chỗ cho tài năng trẻ Jack Fletcher.
Làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội bùng nổ dữ dội. Một CĐV gay gắt viết: “Ugarte không nên đá thêm bất cứ phút nào cho Man United nữa”. Người khác bức xúc: “Để Mainoo dự bị cho Ugarte đúng là một trò đùa”. Thậm chí có ý kiến cực đoan cho rằng anh không nên còn là cầu thủ MU vào tháng 2/2026.
Bên cạnh đó, Leny Yoro cũng trở thành “tội đồ” trong mắt người hâm mộ. Hậu vệ trẻ bị quy trách nhiệm trực tiếp cho cả hai bàn thua. Morgan Rogers hai lần thoải mái đi bóng và dứt điểm vào góc thấp bên phải mà không gặp sự kháng cự quyết liệt từ Yoro. Một bình luận điển hình: “Chúng ta thua trận chỉ trong hai khoảnh khắc. Cả hai lần Yoro đều cho Rogers quá nhiều không gian và thời gian để xử lý bóng bằng chân thuận”.
Sự chậm chạp của Yoro khiến bàn gỡ của Matheus Cunha trở nên vô nghĩa, khép lại ngày thi đấu tồi tệ của hàng thủ Man United. Thất bại này càng khiến người hâm mộ lo lắng về hành trình hồi sinh của Quỷ đỏ dưới triều đại Amorim.
Để thấu hiểu rõ hơn về sức nặng của màu áo đỏ cũng như những thăng trầm mà CLB từng trải qua để rèn giũa nên bản sắc ngày nay, độc giả có thể đọc bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Manchester United: Di sản vĩ đại của Quỷ Đỏ thành Manchester.

















