
Kobbie Mainoo muốn rời Manchester United.
Ở tuổi 20, lẽ ra anh phải được tận hưởng thời gian bùng nổ trong sự nghiệp, nhưng dưới thời HLV Rúben Amorim, Mainoo đang dần bị lãng quên. Sau ba tháng mùa giải 2025/26, anh mới có vỏn vẹn 113 phút thi đấu tại Ngoại hạng Anh, chưa một lần đá chính.
Theo nhiều nguồn tin nội bộ, Mainoo cảm thấy mình không được trân trọng và từng đề xuất được ra đi theo dạng cho mượn ngay trong mùa hè. Tuy nhiên, ban lãnh đạo MU khi đó đã từ chối, giữ anh ở lại phục vụ cho kế hoạch dài hạn của Amorim. Giờ đây, nếu không được tạo điều kiện ra sân, Mainoo nhiều khả năng sẽ tiếp tục thúc đẩy mong muốn ra đi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới.
Không chỉ dừng lại ở việc thi đấu, Mainoo còn nuôi khát vọng được góp mặt trong đội hình tuyển Anh dự World Cup 2026. Nhưng để hiện thực hóa giấc mơ ấy, anh cần nhiều hơn những buổi tập ở Carrington – anh cần thi đấu thường xuyên, tích lũy kinh nghiệm thực chiến như các đồng trang lứa đang tỏa sáng khắp châu Âu.
Dưới góc nhìn chiến thuật, HLV Amorim cho rằng Mainoo chưa đáp ứng đủ yêu cầu về tốc độ và phán đoán vị trí để chơi ở vai trò số 8 hoặc số 6 trong sơ đồ ưa thích. Dù đó là đánh giá có cơ sở, nhưng với một cầu thủ trẻ đang khát khao khẳng định, nó cũng dễ trở thành rào cản tâm lý.
Casemiro – người từng bị hoài nghi khi Amorim mới đến – đã vượt qua nghịch cảnh để lấy lại vị trí. Nhưng Mainoo không có đặc quyền về thời gian và kinh nghiệm như thế. Anh cần được giải phóng để phát triển. Một bản hợp đồng cho mượn đến đội bóng tầm trung tại Ngoại hạng Anh hoặc một CLB giàu cơ hội thi đấu ở châu Âu có thể là lựa chọn lý tưởng, mang lại lợi ích cho cả hai bên.
Manchester United từng đặt nhiều kỳ vọng vào Kobbie Mainoo. Nhưng nếu không hành động kịp thời, họ có thể đánh mất một trong những viên ngọc quý nhất mà chính họ đã góp công rèn giũa. Giải pháp tốt nhất lúc này, có thể chính là để anh ra đi – không phải vì hết hy vọng, mà để được trưởng thành đúng nghĩa.