Một nhóm nhạc với những cái tên đình đám trong giới Showbiz, đầy cuốn hút với truyền thông và có một lượng fan khổng lồ có thể cũng chẳng hấp dẫn bằng anh chàng sinh viên nghèo ôm đàn ghi ta hát vu vơ một giai điệu tình ca. Và Man Utd cũng là đối tượng như thế khi có quá nhiều người hâm mộ yêu họ đến điên cuồng bên cạnh không ít những người ghét cay ghét đắng.
![]() |
Thế giới luôn vận động và phát triển không ngừng, có hưng thịnh ắt có bại vong, có lên cao sẽ có ngày xuống đáy. Man Utd cũng thế. Đội chủ sân Old Trafford đã rơi xuống tật cùng thất vọng ở mùa giải năm ngoái và hiện tại họ đang tìm đường đi lên. Thế nhưng, “Quỷ đỏ” vẫn là cái tên đầy cuốn hút trong thế giới túc cầu.
Bất kỳ một đề tài nào liên quan đến đội chủ sân Old Trafford đều có sức hấp dẫn đến kỳ lạ không chỉ đối với những manucians mà ngay cả những anti-fan. Người ngợi ca, động viên, khuyến khích; người châm biếm, mỉa mai, đả kích. Tất cả tạo nên một bầu không khí sôi động đậm chất bóng đá. Đó mới là thứ cảm xúc đích thực mà MU mang lại và khiến họ trở thành cái tên nổi tiếng toàn cầu.
Đã qua rồi cái thời Old Trafford trở thành điểm đến lý tưởng của những ngôi sao hàng đầu thế giới. Kể từ khi anh chàng CR7 chia tay “Bầy Quỷ” để đầu quân cho câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha, MU đã thiếu hẳn những ngôi sao hàng đầu thế giới. Khoảng hơn chục năm trở lại đây, người hâm mộ MU phải dần quen với việc câu lạc bộ phải trải qua quá trình thương thuyết dài hơi với từng người, từng câu lạc bộ. Họ đã nhiều lần không đạt được mong muốn vì nhiều lý do khác nhau.
Có khi do các ông chủ không đồng ý với mức giá đối tác đòi hỏi, có khi do chính các cầu thủ thích những khoản lương khổng lồ từ các ông chủ dầu khí hơn… Cùng với đó, không ít tài năng trẻ đã quyết định rời bỏ câu lạc bộ để tìm những thách thức mới. Paul Pogba chắc chắn sẽ là nỗi tiếc nuối khôn nguôi của những người yêu mến “Quỷ đỏ”. Cứ mỗi lần anh toả sáng, những manucians như đứt từng đoạn ruột.
Trên sân cỏ, sau khi Sir Alex quyết định nghỉ hưu, MU như con thuyền lênh đênh giữa biển cả. Họ đánh mất vị thế ở Premier League, vắng bóng hoàn toàn ở các cúp châu Âu trong mùa giải hiện tại và đối diện với một cuộc khủng hoảng toàn diện.
Thế nhưng, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Ông bà xưa đã dạy như thế và Man Utd đang trở lại. Cái cảm giác được chứng kiến đội bóng con cưng đi lên từ khủng hoảng chắc chắn cũng hạnh phúc không kém khi nhìn họ ngạo nghễ giương cao ngôi vô địch. Nhìn vào những gì MU đã trải qua trong khoảng 12 – 15 tháng gần đây, nhìn vào cách mà họ đang tiến bộ, hẳn là bạn phải cảm nhận được một bầu không khí rất tích cực ở United.
Trên thị trường chuyển nhượng, Mata, Herrera, Shaw, Rojo, Di Maria, Blind và Falcao đã đến. Đây đều là những người tài năng và phần đa trong số họ còn rất trẻ, với cả một tương lai để phát triển phía trước.
![]() |
Di Maria, bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Premier League tuy đóng góp chưa nhiều do chấn thương nhưng 4 bàn thắng cùng 6 đường chuyền kiến tạo là những con số đáng kể để tin rằng: chặng đường còn lại của mùa giải sẽ chứng kiến một “thiên thần” bùng nổ như đã từng trong màu áo Real Madrid. Và quan trọng nhất, anh đến đây với một mong muốn tiếp nối truyền thống hào hùng của chiếc áo số 7.
Radamel Falcao tuy chỉ là bản hợp đồng cho mượn nhưng đã không ít lần “mãnh hổ” người Colombia bày tỏ tình yêu mãnh liệt đối với màu áo đỏ United. Đúng là anh ấy đang bị chấn thương. Đúng là sẽ cần thêm thời gian để anh ấy có thể trở lại phong độ hủy diệt trong màu áo Atletico Madrid.
Nhưng hãy nhìn vào từng phát biểu đầy tự hào của Falcao khi được phỏng vấn về United, nhìn vào cách Falcao hăm hở chạy trên sân, phát cuồng lên khi có đóng góp vào một bàn thắng của đội nhà. Đó không phải chỉ vì tiền. Falcao đến đây vì đã được chứng kiến cách mà người hâm mộ tôn thờ những huyền thoại đi trước đã góp phần viết lên lịch sử vinh quang của câu lạc bộ và anh mong muốn cũng được đón nhận những tình cảm như vậy.
Và quan trọng nhất, Man Utd có Louis Van Gaal. Ông ấy là người đã có đủ mọi vinh quang tại những đất nước mà ông làm việc và vừa trải qua kỳ World Cup thành công rực rỡ cùng đội tuyển Hà Lan. “Tuy líp thép” là một trong những chiến lược gia xuất sắc bậc nhất thế giới bóng đá vào lúc này và ông đến MU bởi cơ hội chinh phục các danh hiệu khiến ông không thể chối từ.
Sự xuất hiện của Van Gaal kéo theo đó là hàng loạt cái tên đình đám như đã nêu trên cũng đã cập bến “Nhà hát của những giấc mơ”. Nó khác xa hoàn toàn với bộ mặt câu lạc bộ dưới thời David Moyes tội nghiệp. Van Gaal mang đến triết lý mới đầy lôi cuốn, hấp dẫn và đáng chờ đợi dẫu biết rằng vẫn cần rất nhiều thời gian để ông hoàn thiện. Ông thúc đẩy các tài năng trẻ vươn lên, trao niềm tin cho mọi người rằng ông sẽ thành công trong quãng thời gian cùng Quỷ Đỏ.
Sẽ còn quá sớm để nói về một triều đại hoàng kim giống như Sir Alex đã làm được nhưng với những gì đang diễn ra ở Old Trafford, Man Utd đang cho thấy họ đã sẵn sàng trở lại và thách thức mọi thế lực.
Hãy tin rằng, trong một ngày không xa nữa, các manucians sẽ phải nhảy cẫng lên vì sung sướng khi thấy đội bóng thân yêu nâng cao chiếc cúp vô địch một giải đấu nào đó, Premier League và UEFA Champions League chẳng hạn, tại sao không nhỉ? Qua cơn bĩ cực rồi sẽ đến hồi thái lai mà thôi!















