Man Utd nhận "cú tát" đầu tiên trên TTCN

12:14 Thứ sáu 14/06/2024 | 4

TinTheThao.com.vnĐội chủ sân Old Trafford dự kiến sẽ bỏ lỡ chữ ký của một mục tiêu hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

Sau quãng thời gian dài đánh giá, Manchester United rốt cuộc cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng dành cho tương lai của HLV Erik Ten Hag. Dù từng tiếp cận hàng loạt phương án thay thế tiềm năng, ban lãnh đạo Quỷ đỏ vẫn sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào Ten Hag và dự kiến sẽ gia hạn hợp đồng với chiến lược gia người Hà Lan. Và với việc đã ổn định được vị trí thuyền trưởng, chắc chắn Man Utd sẽ sớm triển khai những kế hoạch chuyển nhượng quan trọng của mình.

Bước vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè, không khó để nhận thấy Man Utd cần phải cải thiện hầu như cả 3 tuyến, khi đội hình của họ vẫn còn tồn đọng quá nhiều điểm yếu. Điển hình như hàng phòng ngự, nơi mà Quỷ đỏ đã đối mặt với một "cơn bão chấn thương" trong mùa trước khi các trung vệ liên tục dính chấn thương. Chắc chắn, họ sẽ không thể để cho tình trạng kể trên lặp lại, và cùng với sự ra đi của Raphael Varane, rõ ràng là Man Utd cần phải gấp rút củng cố vị trí trung vệ của mình.

Man Utd khả năng cao sẽ bỏ lỡ Yoro.

Tuy nhiên, không may cho đội chủ sân Old Trafford, bởi họ đã sớm phải đón nhận một "cú tát" trên TTCN. Nhiều nguồn tin uy tín xác nhận, cùng với hàng loạt câu lạc bộ lớn trên khắp châu Âu, Man Utd cũng đã đưa Leny Yoro vào tầm ngắm và từ lâu, họ cũng đã cử tuyển trạch viên theo sát trung vệ này. Được đánh giá như trung vệ sáng giá bậc nhất của bóng đá Pháp hiện tại, hiển nhiên Yoro sẽ trở thành một sự bổ sung đắc lực cho Quỷ đỏ. Tuy nhiên, Old Trafford lại không phải là điểm đến mà anh ưa thích.

Nguồn tin từ AS khẳng định, ở thời điểm hiện tại, Real Madrid mới là ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc đua giành chữ ký của trung vệ 18 tuổi. Được biết, bản thân Yoro có khát khao chơi bóng dưới màu áo Los Blancos, và phía Real cũng sẵn sàng chi ra một khoản phí đáng kể để mang anh về Bernabeu. Đáng chú ý, trong khi Kền kền trắng chỉ muốn bỏ ra tối đa 40 triệu euro, Lille lại yêu cầu đến 60 triệu euro, nhưng điều đó cũng không mang đến lợi thế cho Man Utd.

Yoro chỉ hướng về Real.

Cụ thể, nguồn tin trên cho biết thêm, ngay cả khi Man Utd chấp nhận đáp ứng mức phí mà Lille yêu cầu, Yoro vẫn sẽ kiên quyết ở lại cho đến khi hết hạn hợp đồng vào năm 2025 và sau đó gia nhập Real với tư cách là cầu thủ tự do. Được biết, ngoài Bernabeu, Yoro không muốn chuyển đến bất kỳ câu lạc bộ nào khác sau khi rời Lille, bao gồm cả Paris Saint-Germain, đội bóng cũng đã đặt lên bàn đàm phán một lời đề nghị gần với con số 60 triệu euro.

Nhìn chung, Real vẫn luôn có một sức hút đặc biệt đối với mọi cầu thủ, nên dễ hiểu tại sao Yoro lại quyết tâm chuyển đến Bernabeu. Hơn nữa, trong bối cảnh Man Utd vẫn còn đang trong quá trình tái thiết, rõ ràng Real sẽ là một bến đỗ an toàn hơn rất nhiều dành cho trung vệ này.

Huỳnh Trung Phong | 12:14 14/06/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục