Trả lời phỏng vấn trên tờ Kicker, ông Hoeness đã có những phát biểu đầy tính mỉa mai nhắm vào bản hợp đồng kỷ lục của đội bóng vùng Merseyside.
Nhắc lại thương vụ Bayern chiêu mộ chân sút người Anh vào năm 2023, Uli cho biết: "Việc chi 100 triệu euro cho Kane từng là một rủi ro. Nhưng cậu ấy đã thi đấu vô cùng xuất sắc cho chúng tôi trong những năm qua."
"Nếu xét về mức độ hiệu quả so với số tiền bỏ ra, tôi cho rằng Kane phải đáng giá 150 triệu euro. Tuy nhiên, khi nhìn sang việc Liverpool mua Alexander Isak với giá 150 triệu euro, tôi nghĩ nếu cậu ta đáng giá ngần ấy, thì Harry Kane phải có giá lên tới 250 triệu euro."
Những lời châm chọc này phần nào phản ánh hiện thực khắc nghiệt mà Isak đang phải đối mặt. Cập bến Liverpool từ Newcastle United với mức phí chuyển nhượng kỷ lục của bóng đá Anh, chân sút 26 tuổi mang trên vai áp lực khổng lồ. Việc vắng mặt trong phần lớn giai đoạn tiền mùa giải đã khiến anh tỏ ra lạc nhịp trong quá trình thích nghi với hệ thống chiến thuật mới.
Đáng tiếc hơn, ngay khi bắt đầu tìm lại bản năng sát thủ, Isak lại gặp phải một chấn thương gãy chân nghiêm trọng sau khi ghi bàn mở tỷ số vào lưới Tottenham hồi tháng 12 năm ngoái. Kể từ đó đến nay, "bom tấn" đắt giá này hoàn toàn vắng bóng trên sân cỏ.
Xuyên suốt mùa giải, HLV Arne Slot đã nhiều lần lên tiếng bảo vệ cậu học trò, nhấn mạnh rằng Isak là một khoản đầu tư dài hạn và thành công không thể đến ngay lập tức. Tin vui cho The Kop là tiền đạo này dự kiến sẽ tái xuất sau đợt tập trung ĐTQG tháng 3, kịp thời chuẩn bị cho trận đại chiến với PSG tại tứ kết Champions League.











