
Andre Onana vẫn chưa thể tạo ra sự yên tâm cho khung gỗ Man Utd.
Gần hai năm kể từ ngày Andre Onana cập bến Old Trafford với giá trên 47 triệu bảng, Man Utd giờ đây phải đối mặt với tình cảnh đau đầu do chính mình tạo ra: mắc kẹt với thủ môn không đáp ứng được kỳ vọng. Ban đầu, khi Erik ten Hag đưa Onana về từ Inter Milan, ông tin thủ thành người Cameroon sẽ là mảnh ghép hoàn hảo giúp hiện thực hóa triết lý chơi bóng từ tuyến dưới, từng là điểm mạnh của Ajax. Tuy nhiên, Premier League với áp lực và tốc độ khắc nghiệt hơn nhiều đã phơi bày hàng loạt điểm yếu nơi Onana.
Thủ môn 29 tuổi thường xuyên mắc sai lầm, phản xạ không ổn định cùng sự chắc chắn thiếu hụt trong các pha ra vào khiến anh trở thành điểm yếu bị đối thủ khai thác. Nếu không nhờ sự sa sút nghiêm trọng của Altay Bayindir, Onana có thể đã mất vị trí bắt chính từ lâu. Nhận thấy khó có thể tiếp tục đặt niềm tin, ban lãnh đạo Man Utd đang tìm cách cắt lỗ bằng việc chào bán thủ môn này với mức giá chỉ 30 triệu bảng, giảm gần 20 triệu so với số tiền từng bỏ ra.
Dù Monaco bày tỏ quan tâm, ngay khi biết giá, đội bóng Công quốc đã do dự. Cơ hội sang Saudi Arabia cũng gần như đóng lại khi SC Neom ký hợp đồng Marcin Bulka từ Nice. Đáng nói là Man Utd vừa không bán được Onana, vừa không dễ tìm thủ môn thay thế. Emiliano Martinez của Aston Villa là mục tiêu tiềm năng, nhưng mức giá 45 triệu bảng cùng quỹ lương giới hạn khiến thương vụ này khó thành hiện thực.
Tuy nhiên, Man Utd chưa xem thủ môn mới là ưu tiên hàng đầu, trong khi Onana vẫn trở lại tập luyện bình thường và sẵn sàng cạnh tranh vị trí chính thức như chưa có chuyện gì. Trong lúc Ruben Amorim bên phía đội bóng nỗ lực tái thiết thị trường chuyển nhượng, thì hình ảnh Onana trở thành minh chứng cho sự lãng phí và bất lực trên bàn đàm phán của Quỷ đỏ. Họ cần bán anh để tiết kiệm lương, nhưng không ai muốn nhận một thủ môn có mức thù lao lớn mà phong độ không ổn định.

Onana nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với Man Utd mùa tới.
Vấn đề không chỉ nằm ở phong độ Onana kém cỏi mà còn phản ánh cách làm bóng đá của Man Utd. Đội bóng thiếu kế hoạch dài hạn, chưa đánh giá đúng rủi ro, đồng thời thiếu kiên nhẫn trong phát triển cầu thủ phù hợp với triết lý mới. Tại Ajax, Onana có hệ thống hỗ trợ hoàn hảo để phát huy kỹ năng chơi bóng bằng chân. Ở Inter, anh được bảo vệ bởi hàng thủ kỷ luật và ổn định bậc nhất Serie A. Tại Old Trafford, Onana đơn độc và phải làm việc cùng hàng trung vệ liên tục thay đổi, phong độ không ổn định.
Nếu không có bước đột phá trên thị trường chuyển nhượng, Man Utd nhiều khả năng sẽ vẫn dựa vào Onana trong mùa tới. Đây là bài học đắt giá về những bản hợp đồng tưởng chừng đầy hứa hẹn lại có thể bóp nghẹt tham vọng phát triển của đội bóng. Andre Onana vẫn là thủ môn tự tin, nhưng chưa đủ sự ổn định để mang lại sự an tâm cho hàng thủ Man Utd, và Quỷ đỏ vẫn loay hoay trong chính những sai lầm chưa kịp sửa chữa.