
Manchester United đã tạo nên một trong những đêm thi đấu kịch tính nhất lịch sử châu Âu khi lội ngược dòng đánh bại Lyon với tổng tỷ số 7-6 sau hai lượt trận tứ kết Europa League và qua đó giành vé vào bán kết.
Trận đấu tại Old Trafford chứng kiến United vượt khó bằng ba bàn thắng trong sáu phút cuối hiệp phụ, nhưng niềm vui bị lu mờ bởi thông tin hai cầu thủ phải rời sân giữa trận vì lý do gia đình.
Hậu vệ Noussair Mazraoui được thay bằng Luke Shaw ở giờ nghỉ, trong khi Victor Lindelof không trở lại băng ghế dự bị hiệp hai do các vấn đề cá nhân. HLV Ruben Amorim xác nhận: “Noussair gặp vấn đề lúc nghỉ giải lao, còn Victor phải rời đi vì lý do cá nhân.” Ông không tiết lộ chi tiết nhưng cho biết Shaw chỉ dự kiến chơi 30 phút vì đang trở lại sau chấn thương, nhưng cuối cùng phải thi đấu hơn 75 phút.
Dù dẫn 2-0, United để Lyon gỡ hòa và bị kéo vào hiệp phụ khi Lyon, với 10 người, đã ghi hai bàn liền. Tuy nhiên, các bàn thắng muộn của Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo và Harry Maguire (phút 114, 120, 121) đã hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục cho Quỷ đỏ.
Amorim, lấy cảm hứng từ trận chung kết Champions League 1999, đã mạo hiểm đẩy Maguire lên đá tiền đạo, tận dụng khả năng không chiến. “Tiếng hò reo từ khán đài là âm thanh tuyệt vời nhất,” ông chia sẻ. Trận đấu để lại dấu ấn khó quên, nhưng tình hình của Mazraoui và Lindelof vẫn khiến người hâm mộ lo lắng.