Erling Haaland với ghi bàn bàn mở tỉ số.
Trận đấu giữa Fulham và Manchester City tại Craven Cottage diễn ra với kịch bản hấp dẫn, ghi nhận tổng cộng 9 bàn thắng và những khoảnh khắc nghẹt thở. Erling Haaland mở đầu trận bằng bàn thắng phá kỷ lục Ngoại hạng Anh, trước khi các cầu thủ như Tijjani Reijnders và Phil Foden nối tiếp ghi điểm. Pha lập công của Emile Smith Rowe cùng Sander Berge giúp Fulham suýt lật ngược thế cờ, trong khi Alex Iwobi và Samuel Chukwueze truyền cảm hứng cho nỗ lực lội ngược dòng gần như thành công, kết thúc trận với tỉ số 4-5 nghiêng về Man City.
Ở những phút bù giờ, Fulham tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm để tìm bàn gỡ hòa. Josko Gvardiol có tình huống cứu thua ngay trên vạch vôi, sửa lại sai lầm trong trận gặp Leeds United trước đó. Trong khi đó, Jonah Kusi-Asare, cầu thủ vào sân thay người, ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Nico O’Reilly. Ngay lập tức, trọng tài Craig Pawson từ chối yêu cầu phạt đền từ Fulham.
Ban đầu, nhiều người, trong đó có cựu giám đốc PGMOL và cựu trọng tài FIFA Keith Hackett, cho rằng Fulham xứng đáng được hưởng penalty và nhận định đây là quyết định sai lầm. Tuy nhiên, khi xem lại góc quay từ phía sau khung thành, Hackett thay đổi quan điểm. Ông nhấn mạnh: “Góc quay mới cho thấy chính cầu thủ áo trắng Kusi-Asare đã phạm lỗi trong pha va chạm với O’Reilly. Fulham mới là đội gây ra lỗi trong tình huống này.”
Nhờ góc quay bổ sung, quyết định của Craig Pawson được xác nhận là chính xác, đồng nghĩa VAR không cần can thiệp, và Man City thoát một tình huống phạt đền tiềm ẩn, khép lại một trận đấu kịch tính và nhiều tranh luận tại Ngoại hạng Anh.












