Man City: Đi trên con đường Barca

20:27 Chủ nhật 15/04/2012

Chưa thể đạt đến tầm Barca nhưng Man City đang đi từng bước trên con đường đó.

Cái đầu

Một mô hình thành công để học tập, một con đường sáng để đi theo… Barca vẫn đang là tấm gương để cả thế giới nhìn vào và vì thế chẳng có gì lạ hay đáng xấu hổ nếu học hỏi theo những gì đội bóng xứ Catalan đã thực hiện. Ở Serie A, AS Roma đã đưa về Luis Enrique, biểu tượng một thời của Nou Camp với mong muốn xây dựng những nền tảng bền vững dựa trên những gì Barca đã tạo nên. Ở Premier League, Liverpool sau khi sa thải Comoli đang cố gắng tìm kiếm những người của Barca, huyền thoại Gruyff, HLV Van Gaal và cựu danh thủ Begiristain ngồi vào chiếc ghế GĐKT, vị trí định hướng phát triển về mặt kỹ chiến thuật cho đội bóng. Còn Man City thì đang làm cả 2 việc trên cộng lại.

Phía trên thượng tầng, chủ tịch Sheikh Mansour chuẩn bị mở một cuộc cách mạng toàn diện. Từ Giám đốc điều hành cho tới Giám đốc kỹ thuật, Giám đốc thương mại… tất cả sẽ đều được thay thế. Trong số đó, 2 vị trí được chú ý nhiều nhất là GĐĐH hiện đang tạm thời trong tay John MacBeath sau khi Gary Cook ra đi vào tháng 9 năm ngoái và GĐKT của Mike Rigg. Ngoài ra cả Brian Marwood, người chịu trách nhiệm tổng quát về các vấn đề liên quan tới bóng đá ở CLB cũng nhiều khả năng phải ra đường. Để thay thế, các ông chủ Ả rập đã liên hệ với Ferran Soriano và Txiki Begiristain, cựu PCT và cựu GĐKT của Barca từ đầu năm nay.

Begiristain sẽ về Man City

Bộ đôi này, những người đã từng làm việc dưới thời Joan Laporta sẽ ngồi vào những chiếc ghế đang bỏ trống. Soriano cho vai trò GĐĐH và Begiristain cho GĐKT. Cả 2 đều từng là những cánh tay đắc lực nhất giúp Laporta gây dựng lên một triều đại thịnh trị ở Barca và Mansour cũng đang gửi gắm những kỳ vọng vào sự xuất hiện của họ ở Etihad sẽ đem đến những bước đột phá trong định hướng phát triển bóng đá cho Man xanh. “Barca hóa” đội ngũ lãnh đạo là một bước quan trọng trong tiến trình hóa rồng cho “Thiếu gia Ngoại hạng” và dưới sân, thầy trò Mancini cũng đang thể hiện một lối chơi mang hơi hướng Barca.

Và đôi chân

Trong triết lý của người Catalan, “tôi cầm bóng tức là tôi tồn tại”, kiểm soát bóng là yếu tố tiên quyết để thực hiện các ý đồ. Kể từ năm ngoái, Mancini đã gây dựng một lối chơi mang hơi hướng Barca. Man City luôn cố gắng giữ bóng tối đa để tấn công và… phòng ngự, về mặt con người, ông đưa về Yaya Toure, Silva để trở thành hạt nhân trong lối chơi. Mùa này đến lượt Nasri và Aguero xuất hiện và hãy nhìn vào đội hình Man City tiếp đón West Brom, đặc biệt là hàng công. Nasri, Silva, Tevez, Aguero… những người không nổi trội về thể hình nhưng lại sở hữu kỹ thuật cá nhân vào hàng bậc thầy.

Những người lùn "khổng lồ"

Cộng thêm những Clichy, Zabaleta ở 2 biên… các cầu thủ Man City chơi một thứ bóng đá đậm chất latinh, trái bóng được kìm sát xuống mặt đất trong những pha phối hợp tam giác, sử dụng những đường chuyền ở cự ly trung bình và ngắn để tiến lên. Bàn thắng nhân đôi cách biệt của Aguero là một tuyệt phẩm trong sự kết hợp hoàn hảo của khả năng chạy chỗ, phối hợp ban bật và dứt điểm quyết đoán. Vẫn còn rất xa để đạt tới đẳng cấp đập nhả cũng như bố ráp của tiqui-taca nhưng rõ ràng Man City cũng định hình được phong cách cho riêng mình. Copy cũng cần có chỉnh sửa, nước Anh vẫn là nơi thể lực đóng một vai trò quan trọng. Đó là lý do vì sao những công nhân như Kompany, Micah Richards, De Jong, Barry, Milner, Dzeko… vẫn có đất dụng võ ở Etihad bên cạnh các nghệ nhân.
Trung Phương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục