![]() |
Đêm qua, Man City đã sớm nói lời chia tay một giải đấu, đó chính là Capital One Cup. Dẫu biết đây chỉ là giải đấu phụ nhưng việc thất bại ngay trên sân nhà Etihad trước Newcastle khi mà Cúp Liên đoàn mới chỉ đi tới vòng 4 thực sự là một nỗi thất vọng lớn lao. Không thể nói Man City buông Cúp này được bởi đội hình ra sân đêm qua cũng toàn các hảo thủ như Dzeko, Silva, Milner, Mangala,… Với những cầu thủ như vậy, không thể nói họ hờ hững với giải đấu này mà chỉ có thể là họ đã bất lực trước bầy “Chích chòe” mà thôi.
Hơn nữa Manchester City hiện đang là ĐKVĐ Capital One Cup điều đó cho thấy với dàn lực lượng hùng hậu trong vài năm qua họ không hề có ý định buông xuôi ở đấu trường nào. Trong vài năm qua, Man City đã sưu tập được khá nhiều danh hiệu nhờ sự đầu tư khủng khiếp với tham vọng hóa rồng của các ông chủ Ả Rập, họ đã có 2 Premier League, 1 FA Cup, 1 Capital One Cup và 1 siêu cúp nước Anh. Tất nhiên các ông chủ Ả Rập chưa hề muốn dừng lại và chắc sẽ rất thất vọng nếu The Citizen trắng tay mùa này. Nhưng điều tồi tệ đó đang dần hiện hữu chỉ sau một chặng ngắn mở đầu mùa giải.
Lúc này, tại Premier League, Chelsea đang tiến bon bon trên con đường tới chức vô địch. Họ gần như độc cô cầu bại sau 9 vòng đấu. Hai đội bóng cầm hòa được The Blues chính là Man United và chính Man City. Nhưng để cầm chân được đội quân của Jose Mourinho, Man United đã phải đợi đến những giây cuối cùng của trận đấu còn Man City giật lại một điểm nhờ chính người cũ Frank Lampard của họ. Thế mới thấy Chelsea đang mạnh khủng khiếp như thế nào, trong khi nhà ĐKVĐ Premier League vẫn đang trầy trật đi tìm lại mình và vừa thua chỏng vó trước West Ham ở vòng vừa rồi. Xem ra việc bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh của Man City đang là điều khá xa xỉ.
Nếu Man City năm nay mất ngôi vương ở Premier League thì các ông chủ Ả Rập còn có thể thông cảm nhưng nếu họ loại ngay từ vòng bảng Champions League thì đó là điều không thể thay thế, tiếc thay điều đó đang dần hiển hiện trước mắt họ. Bao năm qua, khát khao lớn nhất của BLĐ đội chủ sân Etihad vẫn là Champions League, nước Anh họ đã bá chủ 2 lần và giờ họ muốn vươn ra tầm châu lục. Họ đã chấp nhận là kẻ học việc 5 năm nay và không muốn thêm lần nào nữa. Tuy nhiên, sau 3 lượt đấu đầu tiên Man City chỉ có vỏn vẹn 2 điểm và xếp dưới Bayern Munich và AS Roma trên bảng xếp hạng. Bayern Munich xem như đã “book” 1 vé đi tiếp trong khi AS Roma chỉ cần thắng Man City trên thánh địa Olimpico ở lượt về thì cửa đi tiếp mở toang cho họ.
Man City hiện nắm trong tay một đội hình thiện chiến bậc nhất châu Âu, ở nhiều vị trí thậm chí cầu thủ dự bị của họ cũng là niềm khao khát của nhiều đội bóng. Nếu nói Man City hụt hơi vì phải chia sức ở nhiều đấu trường thì không hợp lý chút nào, trong khi M.Pellegrini cũng là một cáo già trên băng ghế huấn luyện. Tuy vậy, lúc này mọi thứ đang khá mờ mịt với đội chủ sân Etihad. Họ cần phải xác định được mục tiêu cụ thể và lớn nhất để tập trung chiến đấu chứ không nên ôm đồm tất cả mọi giải đấu từ lớn tới nhỏ mà cuối cùng chẳng được gì.
Lịch sử từng chứng minh nhiều đội bóng có tiềm lực rất mạnh mẽ, có sự tự tin cực lớn cho các tham vọng nhưng cuối cùng lại trắng tay cay đắng ở các đấu trường. Không nói đâu xa, ở mùa giải trước Chelsea của Jose Mourinho cứ lấn cấn giữa đấu trường quốc nội và Champions League để rồi cuối cùng cay đắng nhìn đối thủ đăng quang khi mà mình đã ở rất gần ngưỡng cửa vinh quang. Man City cần nhìn bài học đó để phân phối sức lực và chiến lược hợp lý, bằng không một mùa giải vứt đi đang cận kề trước mắt họ.