Phát biểu của cựu huấn luyện viên Leeds United, ông Jesse Marsch đã khiến làng bóng đá xứ sở sương mù dậy sóng khi thẳng thắn yêu cầu ban tổ chức Ngoại hạng Anh phải giáng Manchester City xuống hạng và mỉa mai con số 52 triệu bảng chiêu mộ Erling Haaland.
Từng dẫn dắt Leeds United ở mùa giải 2022/23 trước khi đội bóng này xuống hạng vì kém vị trí an toàn 5 điểm, Marsch khẳng định sự bất công tài chính của Man City là điều mà cả giới bóng đá đều biết rõ. Trả lời phỏng vấn tờ The Guardian, chiến lược gia người Mỹ bức xúc:
"Tôi nghĩ Man City nên bị trừng phạt nghiêm khắc. Tôi cho rằng họ phải bị đánh tụt hạng, và nhân tiện, tất cả mọi người đều biết rõ về điều đó. Mọi người đều hiểu rõ".
Hồi tưởng lại kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2022, thời điểm Leeds United bán Raphinha và để Kalvin Phillips chuyển sang chính Man City, Marsch không giấu nổi sự hoài nghi trước báo cáo tài chính của đối thủ:
"Vào mùa hè năm đó, chúng tôi và Man City là hai đội duy nhất tuyên bố kiếm được lợi nhuận. Đối với chúng tôi, đúng là có lãi thật vì chúng tôi đã bán Raphinha và Kalvin Phillips, số tiền thu về vượt trội so với số chi ra. Khi ấy, chủ sở hữu của chúng tôi không có tiềm lực tài chính dồi dào để không tiết kiệm. Trong khi đó, việc Man City cũng khẳng định họ có lãi khiến tôi sững sờ: 'Đùa nhau à? Đây là trò đùa gì thế này?'".
Đặc biệt, Marsch tỏ ra mỉa mai mức giá chuyển nhượng khó tin của Erling Haaland:
"Khi họ công bố mua được Erling Haaland với giá 52 triệu bảng, phản ứng của tôi là: 'Ừ, được rồi, chắc là thế!'. Tôi biết rõ có những mâu thuẫn phi lý trong đó, nhưng bạn có thể làm được gì? Bạn chỉ biết giơ tay lên trời và chấp nhận: 'Bóng đá là vậy đấy'".














