Chỉ mới một năm trước, vị trí của Jude Bellingham tại đội tuyển Anh vẫn còn là dấu hỏi lớn khi huấn luyện viên Thomas Tuchel từng gạch tên anh vào tháng 10/2025 và tuyên bố sẽ không có bất kỳ sự ưu ái đặc quyền nào.
Thế nhưng, trong trận đấu tại Rijeka, ngôi sao 23 tuổi đã có màn trình diễn xuất thần giúp "Tam Sư" đè bẹp Croatia 7-0, giáng xuống đối thủ thất bại nặng nề nhất lịch sử và khiến giới chuyên môn phải nhắc đến anh như một trong những cầu thủ có tiềm năng vĩ đại nhất mọi thời đại.
Suốt 90 phút áp đảo toàn diện, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid phô diễn thứ bóng đá ở một đẳng cấp hoàn toàn mới. Anh trực tiếp ghi bàn, lập một cú hat-trick kiến tạo và thậm chí kết thúc trận đấu với tấm băng đội trưởng trên tay sau khi Harry Kane rời sân ở phút 70. Chứng kiến sự bùng nổ của đàn em, cựu tiền vệ Roy Keane không tiếc lời ca ngợi trên kênh ITV:
"Bellingham có thể trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Ở thời điểm hiện tại, cậu ấy là một cầu thủ bóng đá đáng kinh ngạc. Một gói kỹ năng hoàn hảo từ thể lực di chuyển, khả năng chuyền bóng đến mối đe dọa săn bàn. Nhìn cách cậu ấy tiến bộ, tôi tin cậu ấy sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa".
Huyền thoại của Man United phân tích thêm về tầm vóc thủ lĩnh của ngôi sao trẻ:
"Jude thật tuyệt vời khi có bóng, nhưng những gì cậu ấy thể hiện khi không có bóng mới là thứ nâng tầm các đồng đội. Khi sở hữu một cầu thủ xuất sắc khoác áo Real Madrid nhưng lại luôn miệt mài hỗ trợ phòng ngự, điều đó sẽ truyền cảm hứng cho tất cả. Đó là một thủ lĩnh đích thực".
Những con số thống kê củng cố vững chắc cho nhận định trên. Vừa được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của tuyển Anh năm thứ hai liên tiếp, Bellingham trở thành cầu thủ Tam Sư đầu tiên lập hat-trick kiến tạo trong một trận đấu kể từ sau Trent Alexander-Arnold vào tháng 11/2021.
Bàn thắng nhân đôi cách biệt vào lưới Croatia cũng đánh dấu pha lập công thứ 8 của anh chỉ sau 8 trận gần nhất cho đội tuyển quốc gia, sự lột xác đáng kinh ngạc nếu so với vỏn vẹn 6 bàn trong 37 trận đầu sự nghiệp quốc tế.
Trước câu hỏi liệu cậu học trò đã vươn lên một nấc thang mới hay chưa, HLV Thomas Tuchel thẳng thắn thừa nhận với BBC Sport:
"Đúng vậy, vào lúc này có vẻ là như thế, và bạn luôn luôn phải làm vậy. Giống như bạn không bao giờ có thể đứng yên. Bạn phải phát triển và thúc đẩy bản thân vươn tới đẳng cấp tiếp theo, nếu không các đội bóng khác sẽ đuổi kịp".
Trong khi đó, người đồng đội Bukayo Saka cũng chung sự phấn khích:
"Jude thật tuyệt vời tối nay. Cậu ấy xứng đáng là cầu thủ của năm và xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Jude quá đặc biệt và tôi rất hạnh phúc khi được chơi bóng bên cạnh cậu ấy ở đội tuyển Anh".
Sau nỗi thất vọng ở bán kết World Cup, việc Thomas Tuchel trao trọn vai trò nhạc trưởng số 10 cùng tấm băng đội trưởng cho Bellingham đã mở ra một kỷ nguyên mới. Tiền vệ sinh năm 2003 không còn là một tài năng trẻ triển vọng, mà đang từng bước khẳng định vị thế của một biểu tượng bóng đá đương đại.












