Bất chấp phán quyết nặng nề từ ủy ban độc lập liên quan đến các vi phạm quy định tài chính của Ngoại hạng Anh, Manchester City vẫn giữ vững lập trường lạc quan và tự tin có đủ cơ sở pháp lý để lật ngược tình thế.
Cách đây ít ngày, ủy ban độc lập kết luận "The Citizens" vi phạm nghiêm trọng quy định thông qua các hợp đồng tài trợ trá hình, giúp thổi phồng doanh thu và giảm chi phí khoảng 900 triệu bảng.
Báo cáo cốt lõi dài 40 trang chỉ trích gay gắt đội chủ sân Etihad cố tình làm trái luật trong suốt 9 năm điều tra, đồng thời chỉ ra một số lời khai thiếu trung thực từ phía nhân chứng.
Đối mặt nguy cơ phải nhận các hình phạt tàn khốc như nguy cơ xuống hạng, nộp phạt khổng lồ và khả năng bị tước danh hiệu, Manchester City đã lập tức bác bỏ.
Đội chủ sân Etihad mô tả kết luận này là thiếu an toàn, thậm chí Giám đốc điều hành Ferran Soriano thậm chí còn nhắc tới lùm xùm của câu lạc bộ như một thuyết âm mưu từ Ngoại hạng Anh.
Lãnh đạo nửa xanh thành Manchester vẫn cho thấy sự đồng lòng và bình tĩnh tuyệt đối. Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak đã gửi thư trấn an người hâm mộ, trong khi cựu huấn luyện viên Pep Guardiola cũng lên tiếng ủng hộ đội bóng.
Manchester City vừa chính thức nộp đơn kháng cáo vào tối thứ Năm. Theo quy chế của ban tổ chức giải đấu, phiên điều trần kéo dài 5 ngày sẽ phải hoàn tất trong vòng 12 tuần tới (trước đêm Giáng sinh), và kết quả cuối cùng phải được công bố trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc phiên điều trần.













