Man City: Ánh mặt trời màu xanh

01:34 Chủ nhật 08/01/2012

Lần chạm trán tới đây với Quỷ đỏ MU sẽ là cơ hội lớn để Man City tiếp tục khẳng định một sự thật: ở thành Manchester lúc này, chỉ có một mặt trời màu xanh…

Trong khi nửa đỏ thành Manchester đang sống trong sự lo lắng và thất vọng về phong độ kém cỏi của MU, thì ở thái cực hoàn toàn ngược lại, Man City đang tràn đầy niềm tin và sự hưng phấn cao độ. Hiếm có thời điểm nào trong suốt hơn 50 năm nay, cơ hội để Man City lật đổ sự thống trị của MU và chính thức vươn lên thoát khỏi “sự thống trị” của đội bóng cùng thành phố lại lớn như ở mùa giải năm nay. Nếu như ví sự vươn lên của Man City như một cuộc cách mạng thì đây chính là thời điểm chín muồi nhất để họ có thể đạt được thành công.

Có thể thấy Man City đã từng bước lớn mạnh và trưởng thành thế nào kể từ khi mùa giải chính thức khởi tranh. Khởi động chiến dịch 2011/2012 bằng một trận thua đau đớn trước chính Quỷ đỏ MU ở trận tranh Siêu cúp nước Anh, Man City đã khiến nhiều người hoài nghi về thực lực và tham vọng của mình. Đó là một trận đấu mà Man City đã bộc lộ điểm yếu được coi là lớn nhất của họ: kinh nghiệm trận mạc và bản lĩnh trong những thời khắc quyết định. Thế nhưng kể từ sau trận thua đó, Man City đã cho thấy sự thay đổi hoàn toàn, mà đỉnh cao chính là trận thắng hủy diệt MU 6-1 ngay tại Old Trafford.

Man City đang hoàn toàn che lấp MU ở mùa giải năm nay

Chiến thắng hoành tráng đó được xem là một mốc son mới, xác lập vị thế của một ứng cử viên vô địch hàng đầu cho Man City, thay vì vị thế của một kẻ thách thức và bám đuổi như trước. Xét một cách toàn diện cho đến thời điểm này của mùa giải, Man City đang thi đấu đúng với sức mạnh và tiềm lực mà họ hiện có. Bỏ qua thất bại đáng tiếc tại đấu trường cúp C1, do thiếu một chút kinh nghiệm và may mắn, Man City đã cho mọi người thấy được đội bóng nào mới là số 1 tại xứ sương mù thời điểm hiện tại. Tại đấu trường ngoại hạng, Man City vẫn đang là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất (56), để thủng lưới ít nhất (16), và có số trận thua ít nhất (2). Điều đáng nói là sau mỗi trận thua đó, Man City đã luôn biết cách đứng dậy một cách mạnh mẽ nhất, xứng đáng với những gì mà người ta trông đợi ở họ: sau thất bại 1-2 trước Chelsea, họ đánh bại Arsenal 1-0; sau thất bại 0-1 trước Sunderland, họ xuất sắc đả bại Liverpool 3 bàn không gỡ. Đó là phẩm chất mà một nhà vô địch cần có.

Có thể nói trước trận đại chiến với MU ở vòng 3 cúp FA, Man City đang có được đầy đủ cả 3 yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa để tiếp tục lặp lại chiến thắng trước đối thủ. Phong độ cao ổn định, sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, sự sa sút của chính MU là những yếu tố đủ để khiến Man xanh tự tin vào một chiến thắng. Hơn thế nữa với vị thế là một nhà ĐKVĐ, Man City chắc chắn sẽ vào trận với quyết tâm cao nhất, và có thể là đội hình mạnh nhất để một lần nữa loại MU ra khỏi đấu trường mà Quỷ đỏ từ lâu đã không còn được hưởng niềm vui chiến thắng. Các cầu thủ và bản thân HLV Mancini hiểu rằng, trong bối cảnh đang bị sa sút tinh thần nghiêm trọng như hiện nay, thêm một trận thua nữa có thể sẽ là cú đấm quyết định hạ gục Quỷ đỏ, không chỉ ở FA cup mà còn ở giải ngoại hạng, và xa hơn nữa là Europa League. Chỉ một chiến thắng, nhưng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho Man City trong tương lai.

Thêm một thời khắc lịch sử nữa đang chờ đón Man City. Nếu tiếp tục giành chiến thắng trước người láng giềng MU, có thể khẳng định, ở mùa giải này, quyền lực bóng đá Anh đã được chuyển giao sang phía nửa xanh của thành Manchester.

Duy Nguyễn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục