HLV người Thái Lan Rakphol Sainetngam đã dẫn dắt đội tuyển futsal U19 Malaysia giành huy chương đồng thứ hai liên tiếp chỉ trong vòng hai tuần, sau khi đội đánh bại Việt Nam trong loạt sút luân lưu kịch tính tại trận tranh hạng ba Giải vô địch Futsal AFF mới đây.
Malaysia thắng 4-3 trong loạt sút luân lưu sau khi hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức (với các bàn thắng của Iqbal Hazim ở phút 39 và Aidil Zakwan ở phút 40).
Khoảng một tuần trước, Rakphol đã giúp Malaysia giành huy chương đồng futsal tại SEA Games ở Bangkok.
Rakphol chia sẻ rằng ông "rất tự hào" về các học trò trẻ của mình, đặc biệt là khi xem xét sự chuẩn bị hạn chế và sự chênh lệch thể lực giữa các cầu thủ Malaysia và một số vận động viên ưu tú trong khu vực.
"Dù chúng tôi thua Thái Lan ở bán kết, tôi đã nói với các cầu thủ rằng không có thời gian để buồn, không có thời gian để xin lỗi, chúng ta phải tự hào," ông nói.
Trong khi đó, ở trận chung kết, Thái Lan đã đánh bại Indonesia với tỷ số 3-1 để lên ngôi vô địch. Đây là một sự khích lệ đối với đội tuyển này sau khi trải qua một kỳ SEA Games thất bại. Dù đặt mục tiêu thâu tóm 4 huy chương vàng bóng đá (nam và nữ, futsal nam và nữ) trên sân nhà, họ đã thất bại ở cả 4 nội dung.
Trong khi đó, bóng đá Indonesia cũng có một năm 2025 nhiều thăng trầm. Họ giành vé vào vòng 4 vòng loại World Cup nhưng không thể đi đến vòng chung kết, sau đó bị loại từ vòng bảng SEA Games dù là đương kim vô địch.














