
Thương vụ Malacia sang Elche chính thức đổ bể.
Tương lai của Tyrell Malacia tại Manchester United tiếp tục rơi vào ngõ cụt sau khi thương vụ cho mượn sang Elche bất ngờ đổ bể vào giờ chót. Hậu vệ người Hà Lan nằm trong nhóm năm cầu thủ bị HLV Ruben Amorim gạch tên khỏi kế hoạch mùa hè, cùng với Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho và Antony.
Khác với đồng đội, Malacia lại là “ca khó” cho Quỷ đỏ xử lý. Rashford đã cập bến Barcelona, Garnacho hoàn tất hợp đồng 40 triệu bảng sang Chelsea, Sancho đến Aston Villa còn Antony trở lại Real Betis. Riêng Malacia, vấn đề thể trạng khiến anh không được nhiều đội bóng mặn mà. Cầu thủ 26 tuổi phải ngồi ngoài tới 17 tháng vì chấn thương đầu gối, chỉ vừa trở lại vào cuối năm ngoái. Trước đó, anh từng được PSV mượn trong nửa sau mùa giải nhưng bị từ chối mua đứt.
Trong sơ đồ 3-4-2-1 của Ruben Amorim, vị trí hậu vệ trái đã có Patrick Dorgu và Diego Leon cạnh tranh, chưa kể Diogo Dalot cũng có thể đảm nhiệm. Chính vì vậy, cơ hội cho Malacia tại Old Trafford gần như bằng không. Khi Elche ngỏ ý chiêu mộ, nhiều người tin anh sẽ thoát khỏi tình cảnh khó xử. Tuy nhiên, theo The Athletic, thương vụ không thể hoàn tất do ba bên không đạt được thỏa thuận về điều khoản mua đứt. Elche sau đó chuyển hướng sang Adria Pedrosa của Sevilla, khép lại cơ hội cuối cùng dành cho Malacia.
Gia nhập MU từ Feyenoord với mức phí 13 triệu bảng năm 2022, Malacia từng góp công giúp đội bóng giành Carabao Cup ngay mùa đầu tiên. Anh hiện chỉ còn một năm hợp đồng nhưng MU vẫn nắm quyền gia hạn thêm 12 tháng, đồng nghĩa với việc tương lai của hậu vệ Hà Lan sẽ tiếp tục bị bỏ ngỏ trong giai đoạn tới.