Mainoo mất chỗ đứng ở Man United.
Theo The Athletic, chấn thương của Mainoo không nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc anh bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu tiếp tục phản ánh rõ tình cảnh khó khăn tại Old Trafford: từ “viên ngọc sáng” được kỳ vọng, Mainoo giờ chỉ còn là phương án dự phòng.
Từ đầu mùa 2025/26, tiền vệ 20 tuổi chưa có nổi một trận đá chính ở Premier League. Cả bảy lần ra sân của anh đều đến từ ghế dự bị, và điểm nhấn hiếm hoi là pha kiến tạo tại Carabao Cup gặp Grimsby Town. Rõ ràng, Mainoo không nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim – người ưu tiên phong cách pressing tầm cao, kỷ luật và giàu tốc độ.
Thay cho Mainoo trong trận gặp Spurs là Jack Fletcher, 18 tuổi, cái tên đang gây chú ý với màn trình diễn ấn tượng trên sân tập. Quyết định này được xem như “giọt nước tràn ly”, khiến Mainoo càng thêm chán nản với vị thế hiện tại.
Nguồn tin nội bộ tiết lộ, đại diện của Mainoo đã bắt đầu liên hệ với Napoli để bàn về khả năng ra đi ngay tháng Một theo dạng cho mượn. Bản thân cầu thủ trẻ tin rằng việc làm việc cùng HLV Antonio Conte tại Serie A có thể giúp anh hồi sinh, giống như cách nhiều cầu thủ trẻ Anh tìm lại phong độ ở nước ngoài.
Trong bốn trận gần nhất, Mainoo chỉ được ra sân tổng cộng 38 phút – con số quá ít với một tài năng từng được xem là tương lai của hàng tiền vệ Man United. Nếu không sớm tìm được hướng đi mới, giấc mơ World Cup vào mùa hè tới với anh gần như tan biến.
Từ “cơn sốt” của mùa trước đến người thừa ở hiện tại – hành trình của Kobbie Mainoo tại Old Trafford đang dần khép lại, trừ khi anh sẵn sàng bước ra ngoài để tự cứu lấy sự nghiệp của mình.















