Juventus vừa trải qua một đêm thi đấu đầy nghiệt ngã khi chính thức bị Galatasaray loại khỏi Champions League sau vòng play-off. Dù đã tạo nên một màn trình diễn quả cảm trong thế thiếu người, "Bà đầm già" vẫn không thể lội ngược dòng thành công và đành chấp nhận kết quả thua cuộc đầy cay đắng.
Bước ngoặt của trận đấu diễn ra khi Lloyd Kelly phải nhận tấm thẻ đỏ đầy tranh cãi vào thời điểm Juventus đang dẫn trước 1-0. Bất chấp khó khăn về quân số, đại diện Serie A vẫn thi đấu quật khởi để ghi thêm hai bàn thắng, dẫn đối thủ tới 3-0 khi bắt đầu hiệp phụ.
Thế nhưng, thể lực suy giảm đã khiến đại diện Serie A để Galatasaray ghi liên tiếp hai bàn, qua đó không thể giành tấm vé tiến vào vòng 16 đội Champions League.
Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, sân vận động đã tràn ngập tiếng pháo tay từ những cổ động viên trung thành dành cho nỗ lực phi thường của "Bianconeri". Đội trưởng Manuel Locatelli đã không giấu nổi sự xúc động khi chia sẻ với giới truyền thông về thất bại nghẹt thở này.
Chia sẻ với Prime Video, anh nói: "Điều này khiến tôi muốn khóc. Chúng tôi đã cống hiến hết mình, và những trận đấu này sẽ mãi mãi ở trong ký ức của chúng tôi. Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ và các đồng đội của mình".
"Tôi mang tất cả mọi thứ trong lòng, và điều này phải tiếp thêm năng lượng cho chúng tôi trong tương lai. Chúng tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có, cả trái tim và tâm hồn. Nhờ huấn luyện viên, chúng tôi đã tìm lại được sự tự tin".
Ở một diễn biến khác, Atalanta đã cứu vãn thể diện cho Serie A sau khi ngược dòng đánh bại Borussia Dortmund để giành quyền đi tiếp.
Nếu độc giả quan tâm đến Champions League, có thể tham khảo bài viết Lịch sử UEFA Champions League: Hào quang bất tận của bóng đá châu Âu.












