Từ mục tiêu, tham vọng đặt ra cho mùa giải…
Hẳn ai cũng biết, khát vọng lớn nhất của cả hai là được nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League. Liverpool đã để NHM phải chờ một thời gian rất lâu. Lần cuối họ vô địch đã là vào mùa giải 1989-90. Còn với Man City, chức vô địch dường như đã trở thành khái niệm bị lãng quên. Chỉ tới khi Sheik Mansour mua lại CLB, đầu tư mạnh mẽ cho Man City, họ mới dần hi vọng trở lại vào cuộc đua tới chức vô địch. Mùa giải 2011-12 được cả hai CLB xem như là mùa giải cho những kì vọng, ao ước được trở thành hiện thực.
![]() |
Có những điểm tương đồng giữa Liverpool và Man City - Ảnh: Internet |
Ở đầu mùa giải, cả hai CLB đều thực hiện khá nhiều thương vụ trên thị trường chuyển nhượng nhằm nâng cấp cho đội hình, có như thế mới có cơ hội cạnh tranh với các đối thủ còn lại. Nếu như Liverpool ưu tiên cho các cầu thủ quốc nội như Charlie Adam, Stewart Downing,… thì Man City luôn hướng tới những ngôi sao của châu lục như Sergio Aguero, Samir Nasri… Tuy những lựa chọn trong chuyển nhượng theo hai hướng khác nhau, nhưng không thể phủ nhận số tiền mà hai CLB này đã bỏ ra với mục đích cải tổ chất lượng đội hình.
Một điều cũng khá thú vị là cả hai đều xem Man United như một “kẻ đáng ghét”. Chính quỷ đỏ thành Manchester là đội đã san bằng và vượt qua kỉ lục 18 chức vô địch của The Kop. Còn với Man City, Man United chưa bao giờ là một gã hàng xóm dễ thương trong mắt họ.
…cho tới bức tranh thực tại thi đấu của hai CLB.
Trong quá trình thi đấu của mùa giải 2011-12, có thể nói cả hai CLB đều thi đấu khá tốt. Man City đã giữ được ngôi đầu bảng trong một khoảng thời gian dài. Liverpool tuy không cạnh tranh chức vô địch được nhưng họ cũng có được danh hiệu Carling Cup và đang hi vọng giành được cúp FA khi mà đã vào được tới bán kết.
Thế nhưng, theo tình hình hiện tại thì mọi chuyện đã không còn tốt được như vậy.
Kể từ cú vấp ngã trước Swansea ở vòng 28, rồi thêm hai trận hòa thất vọng trước Stoke City và Sunderland, Man City đã bị đẩy xuống vị trí thứ hai, sau Man United. Khoảng cách 5 điểm giữa hai CLB có lẽ là không lớn, thế nhưng muốn san lấp nó không phải là chuyện đơn giản. Trong khi Man United cứ băng băng về đích thì đoàn quân thầy trò Mancini lại có quá nhiều điều bất ổn. Suýt chút nữa, thánh địa Eithad của họ cũng bị đánh sập bởi một đối thủ đang đứng giữa BXH. Có muốn cố tự tin cũng không được nữa, những thành viên của Man City đã bắt đầu hết tin vào việc sẽ hạ Man United để vô địch Premier League mùa này.
Liverpool cũng tệ không kém. Sau khi đột ngột thua cả QPR lẫn Wigan, người ta đồn rằng, The Kop đang chủ động buông Premier League. Có nghĩa là họ tự ý thức được chẳng còn gì để phấn đấu, rằng Liverpool đã bỏ túi tấm vé dự Europa League (nhờ vô địch Carling Cup), nên họ bắt đầu đi ban phát điểm số cho những đội cần chiến thắng hơn. Nhưng thay vì chứng minh theo cách tích cực (chiến thắng Newcastle), thì The Kop vừa làm điều ngược lại: Thua trận thứ 3 liên tiếp tại Premier League. Bây giờ thì ai dám nói Liverpool tự buông? Câu trả lời cuối cùng: thầy trò HLV Dalglish đang khủng hoảng thực sự.
Hai CLB cũng gặp những rắc rối về nhân sự ở mùa giải này. Đầu mùa giải, Luis Suarez và Carlos Tevez bỗng nhiên được xuất hiện nhiều hơn trên các mặt báo. Một người dính vào scandal phân biệt chủng tộc với hậu vệ Patrice Evra, một người dùng dằng từ chối ra sân thi đấu. Và ở nửa sau mùa giải, Mancini đã bất lực trước thái độ thi đấu của cầu thủ đồng hương – “ngựa chứng” Mario Balotelii. King Dalglish cũng không mấy vui vẻ trước hành vi bực tức, lẩm bẩm văng tục của Andy Carroll khi anh này bị thay ra giữa chừng. Bên cạnh đó, cả hai HLV đều có nguy cơ phải nhường chỗ lại cho người khác ở mùa giải sắp tới. Dù đóng góp của họ không thể phủ nhận, nhưng CLB thi đấu bết bát thì họ không thể không nhận trách nhiệm.
Rõ ràng, Liverpool và Man City ở mùa giải 2011-12 này, có vài nét gì đó rất giống nhau.
(Bạn đọc: Nguyễn Việt Khoa)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam