
Guehi không thể đến Liverpool vì Palace chưa tìm được người thay thế.
Ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2025 đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc trái ngược tại Liverpool. Từ niềm hân hoan khi sở hữu bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh – Alexander Isak, cho đến sự thất vọng vì thương vụ Marc Guehi sụp đổ trong những giờ cuối, tất cả đã tạo nên một kịch bản hiếm thấy đối với một câu lạc bộ vốn nổi tiếng với sự tính toán cẩn trọng trên thị trường chuyển nhượng.
Cú sốc phút chót: Guehi ở lại Palace
Trong suốt mùa Hè, Liverpool đã theo đuổi Marc Guehi với sự tự tin rằng Crystal Palace sẽ phải nhượng bộ, bởi hợp đồng của trung vệ này chỉ còn một năm. Khi thỏa thuận trị giá 35 triệu bảng gần như hoàn tất và Guehi đã sẵn sàng kiểm tra y tế, người hâm mộ The Kop tưởng chừng đã có thêm một sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ.
Tuy nhiên, diễn biến bất ngờ đã xảy ra khi Palace thất bại trong việc tìm người thay thế. Ban đầu, họ nhắm tới Julio Igor từ Brighton, nhưng sự can thiệp của West Ham khiến kế hoạch đổ vỡ. Trong bối cảnh đó, HLV Oliver Glasner kiên quyết giữ Guehi, thậm chí được cho là dọa từ chức nếu CLB bán đi đội trưởng khi chưa có phương án thay thế. Chủ tịch Steve Parish đứng trước lựa chọn khó khăn: hoặc bán Guehi với giá hời, hoặc giữ lại để tránh mất nhiều hơn. Cuối cùng, chỉ 45 phút sau khi xin gia hạn thời gian chuyển nhượng, thương vụ chính thức sụp đổ, ngay cả khi Palace đã chuẩn bị sẵn video chia tay.
Dù thất vọng, Liverpool vẫn được cho là sẽ tiếp tục theo đuổi Guehi. Với hợp đồng chỉ còn một năm, cơ hội để The Kop quay lại vào tháng Giêng hoặc thậm chí ký miễn phí vào mùa Hè tới là hoàn toàn khả thi.
Niềm vui lớn: Bom tấn Isak cập bến Anfield

Isak là mục tiêu được Liverpool săn đuổi suốt mùa hè.
Trái ngược với Guehi, thương vụ Alexander Isak lại được hoàn tất suôn sẻ. Sau nhiều tuần đàm phán, Liverpool và Newcastle chốt mức giá kỷ lục 125 triệu bảng, biến tiền đạo người Thụy Điển thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh. Đây không chỉ là sự bổ sung chất lượng cho hàng công, mà còn là lời tuyên bố mạnh mẽ của nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh trên thị trường chuyển nhượng.
Isak nhanh chóng có mặt tại trung tâm huấn luyện AXA để hoàn tất thủ tục, trước khi hội quân cùng đội tuyển quốc gia. Anh bước vào Liverpool với hành trang 23 bàn thắng cho Newcastle mùa trước, cùng kỳ vọng sẽ nâng tầm hàng công The Kop. Tất nhiên, mức giá kỷ lục sẽ tạo áp lực không nhỏ, nhưng ban lãnh đạo tin tưởng rằng Isak đang ở độ chín sự nghiệp và đủ sức gánh vác trọng trách ghi bàn.
Trong ngày ra mắt, Isak không giấu tham vọng: anh muốn tạo nên lịch sử và giành danh hiệu cùng Liverpool. Những phát biểu này không chỉ khẳng định cá nhân tiền đạo người Thụy Điển, mà còn phản ánh rõ quyết tâm của CLB: tiếp tục duy trì vị thế thống trị tại Ngoại hạng Anh và vươn xa ở đấu trường châu Âu.
Nhìn chung, ngày cuối kỳ chuyển nhượng của Liverpool đã gói trọn mọi cung bậc cảm xúc – từ sự hụt hẫng vì Guehi đến niềm vui vỡ òa với Isak. Nếu thương vụ Guehi là minh chứng cho sự khắc nghiệt và phức tạp của bóng đá hiện đại, thì Isak lại là lời khẳng định cho tham vọng không giới hạn của The Kop. Một kỳ chuyển nhượng kịch tính, đầy bài học, và trên hết, mở ra hy vọng về một mùa giải bùng nổ tại Anfield.