
Liverpool có thể bị UEFA "sờ gáy".
Liverpool giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Atletico Madrid tại Anfield ở vòng phân hạng Champions League, nhờ bàn thắng quý giá của Virgil van Dijk ở phút bù giờ. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng nhanh chóng bị lu mờ bởi một vụ lùm xùm sau trận đấu liên quan đến huấn luyện viên Diego Simeone và một cổ động viên đội chủ nhà.
Máy quay truyền hình đã ghi lại khoảnh khắc HLV Simeone tiến về phía một CĐV Liverpool có tên Jonathan Luke Poulter bên đường biên, sau khi bị người này liên tục lăng mạ trong suốt trận. Dù chiến lược gia người Argentina đã công khai xin lỗi và kêu gọi cải thiện văn hóa ứng xử trên khán đài, căng thẳng lại bị đẩy lên cao khi Jonathan Luke Poulter đăng tải những lời chỉ trích gay gắt trên mạng xã hội, gọi Simeone là “kẻ hèn nhát”.
Theo Mundo Deportivo, sự cố này đang khiến Liverpool đứng trước nguy cơ bị UEFA xử phạt. Quy định của UEFA nêu rõ các câu lạc bộ phải chịu trách nhiệm về hành vi của người hâm mộ, bao gồm lời nói, cử chỉ hoặc hành động khiêu khích. Án phạt có thể chỉ dừng ở mức phạt tiền, nhưng trong trường hợp nghiêm trọng, UEFA có thể yêu cầu đóng cửa một phần sân vận động, thường kèm theo án treo lên tới hai năm.
Vụ việc này không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của Liverpool mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác kiểm soát khán giả trong những trận đấu quốc tế căng thẳng. Nếu không xử lý triệt để, các sự cố tương tự có thể tái diễn và gây tác động tiêu cực đến an ninh cũng như danh tiếng của CLB tại đấu trường châu Âu.