Liverpool cuỗm Isak, Newcastle hụt hơi chuyển nhượng

21:43 Thứ hai 01/09/2025

TinTheThao.com.vnLiverpool cuỗm Isak ngay trước mắt Newcastle, khiến đội bóng vùng Đông Bắc hụt hơi trên TTCN và bộc lộ điểm yếu trong chiến lược chuyển nhượng.

Newcastle không thể giữ Isak
Newcastle không thể giữ Isak

Newcastle United đang đối mặt với một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử chuyển nhượng của mình sau khi để mất Alexander Isak vào tay Liverpool ngay trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Không chỉ mất đi ngôi sao sáng giá nhất, “Chích chòe” còn rơi vào tình trạng bị đánh giá yếu kém trong cách quản lý, lập kế hoạch và khả năng đàm phán.

Trong suốt mùa hè, đội chủ sân St James' Park luôn khẳng định Isak không phải để bán. Ban lãnh đạo dưới sự kiểm soát của Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) đã tuyên bố cứng rắn, yêu cầu mức giá 150 triệu bảng và khẳng định sẵn sàng giữ chân cầu thủ này ngay cả khi anh muốn ra đi.

Tuy nhiên, tất cả sự kiên định đó sụp đổ chỉ trong vài giờ cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Họ đồng ý bán Isak cho Liverpool với mức giá thấp hơn con số kỳ vọng, đồng nghĩa vừa làm suy yếu chính mình, vừa trực tiếp tiếp sức cho một đối thủ lớn tại Ngoại hạng Anh.

Thực tế, CLB từng có cơ hội bán Isak sớm hơn nhiều. Liverpool sẵn sàng trả 130 triệu bảng ngay từ tháng 6 hoặc tháng 7, nhưng đội chủ sân St James’ Park đã kiên quyết từ chối. Sai lầm nghiêm trọng là họ chần chừ quá lâu và cuối cùng mất cầu thủ trong bối cảnh không còn nhiều lựa chọn thay thế. Các mục tiêu như Joao Pedro, Hugo Ekitike và Benjamin Sesko đều đã tìm được bến đỗ mới trước khi Newcastle hành động.

Đến phút cuối, họ chỉ kịp chiêu mộ Yoane Wissa từ Brentford và Nick Woltemade từ Stuttgart – những phương án dự phòng vốn không nằm trong kế hoạch ban đầu.

Vấn đề không chỉ dừng lại ở chuyên môn, mà còn ảnh hưởng lớn đến hình ảnh và uy tín của Newcastle. Người hâm mộ cảm thấy đội bóng lại lặp lại sai lầm cũ, như trường hợp Andy Carroll bị bán sang Liverpool năm 2011 dưới thời Mike Ashley. Khi ấy, đội bóng cũng mất đi trụ cột quan trọng vào đúng ngày cuối cùng và lao đao suốt phần còn lại của mùa giải.

Điều đáng lo ngại là Newcastle hiện nay còn phải đối mặt với mùa giải khốc liệt hơn, khi tham dự Champions League bên cạnh các giải đấu quốc nội. HLV Eddie Howe mất đi tiền đạo chủ lực mà không có sự chuẩn bị thích đáng, khiến mục tiêu cạnh tranh danh hiệu càng thêm xa vời.

Mất Isak là sự thất vọng của giới chủ Ả Rập
Mất Isak là sự thất vọng của giới chủ Ả Rập

Trách nhiệm chính được chỉ rõ thuộc về PIF. Chính họ đã kiểm soát toàn bộ thương vụ, gạt bỏ tiếng nói của HLV Howe cũng như đồng sở hữu Jamie Reuben. Dù từng đưa ra tuyên bố mạnh mẽ rằng Isak “không phải để bán”, cuối cùng PIF lại hành xử giống hệt Mike Ashley trước kia: chọn lợi ích tài chính trước mắt thay vì chiến lược bóng đá dài hạn.

Isak đã gây áp lực khi bỏ chuyến du đấu châu Á, từ chối thi đấu ở 3 vòng đầu Ngoại hạng Anh và công khai mong muốn ra đi. Thay vì giải quyết dứt điểm sớm, Newcastle kéo dài căng thẳng đến tận ngày cuối rồi mới nhượng bộ. Kết quả, họ vừa mất người, vừa tự đẩy mình vào thế khó.

"Chích chòe" muốn trở thành một thế lực mới, cạnh tranh với các ông lớn Ngoại hạng Anh. Nhưng sau thương vụ Isak, hình ảnh đội bóng lại bị phủ bóng hoài nghi. Sự yếu kém trong chiến lược chuyển nhượng và cách quản lý của PIF có nguy cơ phá hỏng cả mùa giải 2025/26, ngay trước khi nó thực sự bắt đầu.

Lữ Hoàng Phong | 21:43 01/09/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục