Tính đến thời điểm này, Giải cầu lông đồng đội vô địch thế giới (Thomas Cup và Uber Cup) đang diễn ra ở Ấn Độ đã đi đến các trận đấu cuối cùng tại nội dung cho nam. Những ngôi sao sáng nhất như Lee Chong Wei, Endo hay Momota đều đã ra sân thi đấu.
![]() |
Các khán đài chỉ lác đác một vài cổ động viên. |
Tuy nhiên, khác hẳn với dự đoán của nhiều người về một không khí sôi động. Các khán đài của giải năm nay rất thưa thớt khán giả đến cổ vũ. Chứng kiến cảnh tượng đó, không ít tay vợt đã cảm thấy buồn đến "rợn người".
"Tôi thật sự sốc và không nghĩ rằng chúng tôi đang chơi ở một giải tầm cỡ thế giới. Ngay cả những trận có chủ nhà Ấn Độ tham dự, cũng chỉ có trên dưới 100 cổ động viên đến sân ủng hộ đội nhà". Đương kim vô địch Olympic Lin Dan cho biết.
"2009 quả là một năm đáng nhớ, tôi còn nhớ lúc đó các khán đài dường như muốn nổ tung tại giải vô địch thế giới. Sự hiện diện của khán giả là động lực để tôi và các tay vợt khác quyết tâm thể hiện mình hơn. May mắn là tôi đã đăng quang ở giải đấu đó". Tay vợt người Trung Quốc bật mí thêm.
![]() |
Thậm chí, các tay vợt phải tự cổ vũ lẫn nhau khi đồng đội thi đấu. |
Ngay cả Lee Chong Wei, người từng đầu quân cho một CLB tại giải vô địch Ấn Độ hồi năm ngoái cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi cho biết, anh chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh "khán đài ma" khi thi đấu ở Ấn Độ như giải lần này.
Theo lý giải của một số người, Thomas Cup và Uber Cup năm nay ít khán giả đến sân vì giá vé quá mắc. Được biết, 1 CĐV sẽ phải bỏ ra 55RM (tương đương 360.000 đồng) để sở hữu tấm vé xem các trận đấu từ vòng bảng cho đến tứ kết và 275 RM (tương đương 1.8 triệu đồng) cho các trận bán kết và chung kết.