
Leeds United đánh bại Everton với tỷ số tối thiểu.
Trận đấu mở màn mùa giải 2025/26 chứng kiến thế trận áp đảo của thầy trò HLV Daniel Farke, nhưng phải nhờ đến bàn thắng muộn từ chấm phạt đền của tân binh Lukas Nmecha, đội bóng mới có thể khởi đầu trọn vẹn.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Leeds triển khai lối chơi pressing rực lửa khiến Everton hoàn toàn lép vế. Cơ hội sớm đến ở phút thứ 5 khi Joel Piroe thoát xuống đối mặt Jordan Pickford, song thủ thành tuyển Anh kịp thời cản phá. Trong suốt hiệp một, Leeds tung ra 11 cú sút và 17 lần chạm bóng trong vòng cấm, nhưng lại thiếu chính xác ở khâu dứt điểm. Ngược lại, Everton gây thất vọng khi không tung nổi cú sút nào trong 45 phút đầu tiên.
Bước sang hiệp hai, thế trận không thay đổi nhiều. Wilfried Gnonto tiếp tục là điểm sáng khi liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương nhưng vô duyên trong các pha dứt điểm. Everton chỉ bắt đầu tạo ra cơ hội từ phút 54, với Ndiaye và sau đó là Alcaraz buộc thủ môn Perri phải trổ tài. Sự xuất hiện của Jack Grealish giúp đội khách chơi khởi sắc hơn, song bước ngoặt lại đến cho Leeds.
Phút 82, cú sút của Stach chạm tay Tarkowski trong vòng cấm. Sau khi tham khảo trợ lý, trọng tài cho Leeds hưởng phạt đền. Lukas Nmecha – bản hợp đồng mới của mùa hè – thực hiện thành công, mở tài khoản bàn thắng trong màu áo Leeds và mang về ba điểm quý giá. Dù Everton nỗ lực vùng lên cuối trận, cơ hội nguy hiểm nhất từ cú đánh đầu cận thành của Tarkowski ở phút 89 cũng không thành công.
Chiến thắng này không chỉ đánh dấu sự trở lại đầy hứng khởi của Leeds tại Premier League mà còn mở ra hy vọng về một mùa giải bùng nổ. Với lối chơi giàu năng lượng cùng tinh thần máu lửa, đoàn quân của HLV Daniel Farke hứa hẹn sẽ là đối thủ khó chịu cho bất kỳ đội bóng nào. Ở vòng đấu tiếp theo, Leeds sẽ đối đầu Arsenal – một thử thách thực sự cho tham vọng của tân binh Ngoại hạng Anh.