
Sau nhiều năm xa quê, Công Vinh trở lại không phải với tư cách ngôi sao hay nhà quản lý, mà là một học viên trong hành trình chinh phục tấm bằng HLV chuyên nghiệp.
Sau trận hòa 1-1 giữa SLNA và Công An Hà Nội ở vòng 7 V.League 2025/26, hình ảnh Công Vinh xuất hiện trên sân, bắt tay và chúc mừng HLV Văn Sỹ Sơn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Sự xuất hiện ấy khiến người hâm mộ xứ Nghệ không khỏi bồi hồi, bởi chỉ chưa đầy một năm trước, giữa anh và CLB từng xảy ra hiểu lầm khi SLNA công bố Công Vinh là HLV trưởng, nhưng anh lập tức phủ nhận thông tin.
Lần này, mọi thứ đã khác. Công Vinh xác nhận anh đang thực tập tại SLNA theo chương trình đào tạo HLV chuyên nghiệp bằng B do VFF phối hợp với AFC tổ chức. Huyền thoại của bóng đá Việt Nam cũng là lớp trưởng của khóa học này. Anh sẽ có một tuần làm việc cùng các đội trẻ U15 và U17 SLNA, từ nay đến 26/10, trong giai đoạn thực hành trước khi bước vào phần báo cáo với đại diện FIFA vào tháng 11 tại TP.HCM.
Dù từng khẳng định không muốn theo nghiệp cầm quân, Công Vinh giờ đặt mục tiêu xa hơn – tấm bằng Pro, chứng chỉ cao nhất dành cho HLV chuyên nghiệp. Anh chia sẻ: “Khi học lên bằng Pro, bạn không chỉ làm huấn luyện viên mà còn có thể trở thành một nhà quản lý. Tôi muốn học để hiểu sâu hơn về khoa học bóng đá hiện đại và công tác quản trị CLB.”
Sự trở lại của Công Vinh, dù chỉ trong vai trò học viên, vẫn đủ để khiến người hâm mộ SLNA ấm lòng. Giữa khán đài vàng rực sắc áo Nghệ, hình ảnh người con cũ của đội bóng quê nhà lặng lẽ quan sát các cầu thủ trẻ như một biểu tượng nối dài ký ức và niềm tin vào tương lai bóng đá xứ Nghệ.