 
  Đội bóng của Lampard sẽ chính thức lập kỷ lục mới.
Trong khi nhiều người đang háo hức đón Halloween, HLV Frank Lampard chọn gác lại niềm vui cá nhân để đồng hành cùng Coventry City trong chuyến làm khách trên sân Wrexham. Đội bóng của ông đang đứng trước cơ hội lịch sử – thiết lập chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp và kéo dài thành tích bất bại từ đầu mùa giải Championship.
Trước trận đấu, Lampard chia sẻ rằng việc phải xa gia đình trong dịp đặc biệt khiến ông có chút tiếc nuối, nhất là khi con nhỏ của ông vốn rất thích lễ hội này. “Bình thường tôi sẽ hóa trang và đi xin kẹo cùng các con. Năm nay, chúng hơi thất vọng vì tôi không ở nhà, nhưng công việc vẫn là ưu tiên hàng đầu” chiến lược gia người Anh nói.
Cựu danh thủ Chelsea cũng tiết lộ những kỷ niệm thú vị trong các mùa Halloween trước: “Năm ngoái, tôi hóa trang thành Tử thần, còn trước đó là quái vật đầm lầy toàn thân xanh lè. Tôi luôn cố làm các con cười và cũng muốn khiến hàng xóm… sợ một chút – đúng tinh thần Halloween.” Ông nói thêm rằng mình yêu thích không khí lễ hội vì “nó khiến tôi nhớ lại thời thơ ấu và mang đến niềm vui cho gia đình.”
Trở lại với sân cỏ, phong độ của Coventry đang khiến người hâm mộ phấn khích. Dưới sự dẫn dắt của Lampard, đội vẫn duy trì thành tích ấn tượng và thi đấu ngày càng gắn kết. Một chiến thắng nữa trước Wrexham sẽ giúp họ ghi dấu kỷ lục mới trong lịch sử CLB.
Lampard dành lời khen cho đối thủ: “Tôi từng gặp Wrexham từ rất lâu khi còn thi đấu cho Swansea. Họ là đội bóng có tinh thần đáng nể, tiếp cận bóng đá với niềm đam mê và năng lượng tuyệt vời.” Ông cũng nhấn mạnh sự tôn trọng dành cho CLB này – đội đang trở thành hiện tượng toàn cầu dưới quyền sở hữu của hai ngôi sao Hollywood Ryan Reynolds và Rob McElhenney.
Với Lampard, đêm Halloween năm nay sẽ không có hóa trang hay kẹo ngọt, nhưng nếu Coventry giành thêm một chiến thắng, đó chắc chắn sẽ là “món quà ngọt ngào” nhất dành cho ông và các cổ động viên.


















