| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
![]() |
| Tây Ban Nha vượt qua Italia với nhiều may mắn |
Italia đã rũ bỏ sự ngờ nghệc vốn có trong trò chơi roulette đầy may rủi, nhưng họ chỉ có thể cố đến lần thứ 6. Bonucci bước tới trước mặt Casillas, lấy đà hoàn hảo để rồi một thứ ma xui quỷ khiến nào đó đã thổi bay quả bóng lên khán đài. Không có nhiều logic để giải mã loạt sút penalty và thông thưởng, kẻ thắng được ca ngợi và người thua cuộc phải lùi lại phía sau. Mặc dù vậy, vẫn phải nói rằng: Tây Ban Nha may mắn. Và chính họ cũng đã thừa nhận điều đó.
Casillas hồ hởi nói: “Công bằng mà nói, thế hệ của chúng tôi là không thể nào quên. Thật may mắn, chúng tôi lại nhìn thấy chiến thắng để mở ra một chiến thắng khác. Không thể nói ai chơi hay hơn khi đây là một trò xổ số (loạt luân lưu). Hôm nay không phải ngày của Italia, nó là của chúng tôi. Dù vẫn phải thừa nhận rằng, Azzurri đã có một trận đấu tuyệt vời”. Không chỉ Casillas, Del Bosque, Navas và nhiều cầu thủ khác nữa đều có chung nhận định tương tự. Trong niềm hân hoan khi đi qua ngưỡng cửa tử thần, ai dám chắc “La Roja” không tạo nên những điều kỳ diệu khác.
Trong hành trình đi đến đỉnh vinh quang của Tây Ban Nha, sự may mắn trên chấm phạt đền là điều không hiếm thấy. Năm 2008 tại Áo & Thụy Sỹ, “La Roja” đã khiến Italia (lại là Italia) ôm hận ở tứ kết. Tại bán kết Euro 2010, Bồ Đào Nha là nạn nhân của những “Mr. Lucky” nằm cùng bán đảo Iberia. Còn ở World Cup 2010, tuy không phải nhờ đến đòn cân não 11m nhưng dù sao, họ có đủ may mắn trước Paraguay và Đức rồi. Vì vậy, nếu thày trò Del Bosque lại tiếp tục lên ngôi tại Maracana trong ngày tới, đừng quá ngạc nhiên. Và cũng đừng cho rằng may mắn là yếu tố chính để cấu thành nên câu chuyện lịch sử mà TBN đang viết. May mắn luôn cần cho những ngà vô địch.
Song Vịnh |
00:00 30/11/-0001
















