Trong mùa giải 2011 – 2012 này tấm vé sơ loại Champions League thuộc về đội bóng nhà giàu Malaga mới nổi đầy bất ngờ. Và cũng là bất ngờ nhưng đầy đau đớn là sự ra đi của một tên tuổi lớn là “tàu ngầm vàng” Villarreal. Nụ cười và nước mắt chảy dài trên gương mặt của người hâm mộ với nhiều cảm xúc trái chiều khác nhau.
Chẳng phải tự nhiên người ta nói Malaga là thiếu gia ở La Liga để ám chỉ hầu bao rủng rỉnh của họ khi mua sắm hàng loạt cầu thủ mới. Một câu lạc bộ ít tên tuổi như Malaga mà chỉ trong một mùa giải tiêu tốn 60,5 triệu Euro để mua sắm là một con số ấn tượng. Và thành quả là rất ngọt ngào khi họ đã có những bước phát triển nhanh chóng và kiếm được một suất tham dự vòng loại Champions League mùa giải tới.
![]() |
| Malaga (phải) giành vé sơ loại C1 còn Villarreal (trái) ngậm ngùi xuống hạng - Ảnh: Internet |
Hãy nhìn xem những đại gia như Real, Barca, Chelsea, Manchester City hay Inter mùa giải rồi cũng không dám chi quá 50 triệu Euro để thấy Malaga chịu chơi và chuyển mình thành Manchester City verison 2.0 ở Tây Ban Nha.
Cũng như bao nhà làm bóng đá khác ông chủ Sheik Al Thani không muốn đem tiền vứt qua cửa sổ, Malaga của mùa giải này đã lột xác và dần khẳng định được mình. Những bản hợp đồng mang về đã phát huy được phần nào giá trị, minh chứng là vị trí thứ tư La Liga. Nên nhớ năm ngoái Malaga kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 11, vị trí không được tham dự cúp nào ở đấu trường khu vực.
Bóng đá hiện đại nếu muốn thành công thì sự đầu tư mua sắm là yếu tố bắt buộc, hãy nhìn những đội bóng vô địch các giải đấu lớn ở châu Âu để thấy. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn và Malaga đã được đầu tư đúng mức. Những câu lạc bộ nhỏ lẻ muốn thành công thì ít nhất họ phải gây được chú ý từ ngay khi mua bán các cầu thủ. Có như thế thì mới có sức hút và lôi kéo những cầu thủ tài năng đến phục vụ.
Đồng tiền của Malaga mùa này đã giúp câu lạc bộ đi lên và gặt hái những thành quả ngọt ngào. Nó là tiền đề để Malaga hiện thực hóa tham vọng hóa rồng của mình, người hâm mộ hy vọng họ sẽ làm cho giải La Liga trở nên hấp dẫn hơn, sôi động hơn ở mùa sau.
Còn trong ba suất rớt hạng bất ngờ nhất là cuộc đào thoát vĩ đại của Rayo Vallecano đã đẩy Villarreal rớt hạng đau đớn. Villarreal từ một thế lực lớn ở Tây Ban Nha đã xuống hạng theo cái cách mà không ai ngờ tới. Nhiều người sẽ còn há hốc miệng ngạc nhiên vì ở đầu mùa giải này Villarreal vẫn còn thi đấu ở Champions League.
Người hâm mộ Villarreal nói riêng và những ai yêu mến bóng đá Tây Ban Nha nói chung đều cảm thấy sốc. Tàu ngầm vàng một thời từng làm mưa làm gió, từng là nỗi khiếp sợ của cả hai ông lớn là Barca lẫn Real Madrid phải chịu xuống hạng với vỏn vẹn chỉ có 9 trận thắng. Hình ảnh những cổ động viên Villarreal tràn xuống sân xé áo các cầu thủ là hình ảnh đầy biểu cảm cho nỗi buồn mà người hâm mộ họ phải gánh chịu.
Nhiều nhà chuyên môn xem hiện tượng Villarreal là tấm bi kịch của bóng đá Tây Ban Nha, còn giới mộ điệu môn túc cầu vua xem đây là kết quả không đáng có. Nếu Villarreal chịu chi hơn một chút nữa có lẽ mọi việc đã đi theo hướng khác. Hãy nhìn đội hình sứt mẻ của Villarreal khi không có cầu thủ tiền đạo chủ lực thực sự thi đấu sẽ rõ. Villarreal thi đấu quá thiếu sức sống, hàng phòng thủ thường xuyên mắc lỗi trong khi hàng tiền đạo lại bỏ phí quá nhiều cơ hội. Với 41 điểm qua 38 vòng đấu cùng một hệ số kém cỏi đã khiến Villarreal có một kết cục tai hại.
Mùa giải vừa qua Villarreal khởi đầu không quá tệ nhưng những chấn thương của Rossi và Nilmar đã làm hỏng tất cả. Thất bại ở đấu trường Champions League có thể chấp nhận được vì đó là nơi của quá nhiều tên tuổi lớn. Nơi mà những đội hình hàng trăm triệu euro với chiều sâu đội hình thể hiện sức mạnh. Nhưng thất bại liên tiếp ở La Liga làm vỡ nát những người hâm mộ đội bóng này.
Mùa giải 2011 – 2012 của La Liga đã kết thúc theo một kịch bản với nhiều bất ngờ vui buồn lẫn lộn. Người hâm mộ hy vọng vào một Malaga với những đầu tư mạnh tay sẽ khiến cuộc chiến La Liga gay cấn hơn. Nhưng bên cạnh đó là hy vọng tàu ngầm vàng Villarreal sẽ có những cải tổ mạnh mẽ và sớm trở lại thời hoàng kim của mình.
(Bạn đọc: Hải Đăng)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















