Sau đó, tôi cố gắng đi tìm mối liên hệ giữa Việt Nam và Myanmar, và bất ngờ gặp được câu chuyện tình yêu giữa một cô gái Việt và chàng trai Myanmar . Đáng chú ý, mối tình ấy không diễn ra trên đất Việt, cũng chẳng phải ở Myanmar mà lại ở một vùng đất xa lạ khác.
![]() |
![]() |
Tìm thấy nhau ở vùng đất xa lạ
Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành du lịch trường KOTO ở Hà Nội, cô gái Hải Phòng – Mai Phương được mời sang Dubai (UAE) để làm việc cho một khách sạn lớn. Với bản thân Mai Phương đây thực sự là chuyến đi làm thay đổi cuộc đời cô khi ngay lúc bước xuống UAE, cô đã như được số phận sắp đặt để tìm thấy “một nửa” của mình. Cô và Taik Tike (chồng của cô bây giờ) đã gặp nhau trong tình huống chẳng mấy ấn tượng, vì Taik Tike lúc ấy là nhân viên của khách sạn tỏ ra không mấy hài lòng với cô gái Việt Nam khi bắt anh ta phải đón đợi vì chuyến bay bị trễ tới 2 tiếng.
Mai Phương cho biết: “Ngay lần gặp đầu tiên 2 đứa đều không có thiện cảm với nhau, vậy mà ngày hôm sau thì bọn em lại phải làm chung bộ phận. Rồi thời gian qua đi, từ chỗ không thiện cảm đến thân thiết rồi yêu nhau lúc nào chẳng hay”.
Cô bảo chàng trai Myanmar rất nhát, dù thân thiết với nhau, cùng giúp đỡ nhau trên đất khách suốt 2 năm trời và tự 2 đứa đều biết tình cảm của nhau, nhưng Taik Tike vẫn không dám ngỏ lời yêu, và đương nhiên, cô cũng thế. Phải có sự trợ giúp, trêu chọc của các bạn bè thì mãi Tail Tike mới dám ngỏ lời tỏ tình với cô, và cũng từ đó từ bạn bè hai người chính thức thành người yêu. Nhưng để có thể nên duyên “vợ chồng” như bây giờ, cả 2 đã phải trải qua một quá trình 2 năm nữa với rất nhiều trở ngại phải vượt qua.
Mai Phương chia sẻ: “Tình yêu lớn và lòng vị tha của mỗi người lớn hơn cái tôi của mình nên cả 2 đã tiến được tới hôn nhân như bây giờ".
Yêu chàng, yêu cả nhà chàng
Thời điểm chúng tôi đến Myanmar cũng là lúc mà vợ chồng Mai Phương vừa mới tổ chức xong đám cưới và đang trong thời gian hưởng tuần trăng mật từ Việt Nam đến Myanmar. Mai Phương kể rằng trước khi kết hôn, những lo ngại và cách biệt văn hóa giữa hai nước cũng như ngôn ngữ sẽ khiến cả 2 gặp nhiều khó khăn. Nhưng chính nhờ thân thiện của những con người Myanmar, những trở ngại ấy đều không xuất hiện. “Gia đình anh rất thân thiện và yêu thương mình như con gái ruột, mặc dù bất đồng ngôn ngữ, nhưng hiểu nhau bằng tình cảm và sự quan tâm của gia đình anh”.
Mai Phương cũng chia sẻ những tình cảm của mình với đất nước Myanmar trong 10 ngày ở đây bên gia đình chồng: “Ở Myanmar tuy còn nghèo nhưng người dân rất văn minh, lịch sự. Họ nói chuyện với nhau nhẹ nhàng và không bao giờ to tiếng. Cuộc sống rất bình yên, không lo lắng chuyện trộm cắp. Người Myanmar sùng đạo Phật và họ cũng rất nghiêm khắc trong việc bảo vệ truyền thống dân tộc. Con gái Myanmar không bao giờ mặc trang phục hở hang, phản cảm”.
Mai Phương cho rằng đất nước Myanmar dù mới hội nhập nhưng với tinh thần hiếu khách, thân thiện và ham học hỏi của người dân nơi đây, chắc chắn 10 năm nữa họ sẽ theo kịp Việt Nam bây giờ.
Dù chỉ 10 ngày ở gia đình chồng nhưng Mai Phương đã mong muốn quay trở lại Yangon để sống ổn định bên gia đình chồng. “Giờ hai đứa đều đang làm và có công việc tốt tại Dubai, anh làm nhân viên lễ tân cho tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa, còn em làm nhân viên mặt đất kiểm tra giấy tờ thủ tục hành khách cho các hãng hàng không tại sân bay Quốc tế Dubai. Cả 2 đều mong muốn sẽ về Yangon làm việc và sinh sống, gần gia đình và ổn định cho sau này”. Mai Phương khẳng định.