Koopmeiners nổi giận khi Juventus nhận thảm bại tại Istanbul

08:53 Thứ tư 18/02/2026

TinTheThao.com.vnTeun Koopmeiners tỏ rõ sự thất vọng khi hàng phòng ngự Juventus hớ hênh, để lọt lưới đến 5 bàn thua trước Galatasaray.

Teun Koopmeiners ghi bàn cho Juventus.
Teun Koopmeiners ghi bàn cho Juventus.

Dù tiền vệ Teun Koopmeiners có màn trình diễn cá nhân chói sáng với hai bàn thắng đẳng cấp, Juventus vẫn phải nếm mùi thất bại cay đắng trước Galatasaray tại Istanbul.

Tấm thẻ đỏ tai hại của Juan Cabal đã biến lợi thế của đại diện nước Ý thành một thảm họa phòng ngự, buộc "Bà đầm già" phải đối mặt với ngọn núi cao ở trận lượt về tại Allianz Stadium.

Kể từ khi cập bến Turin, Teun Koopmeiners phải chịu không ít áp lực về kỳ vọng tỏa sáng tại đấu trường châu Âu. Trong bầu không khí rực lửa tại Istanbul, ngôi sao người Hà Lan dường như đã tìm lại chính mình. Anh thể hiện sự điềm tĩnh và nhạy bén trong vòng cấm để mang về hai bàn thắng quan trọng, minh chứng cho lý do tại sao Juventus lại khao khát sở hữu anh đến vậy.

Juventus đã có một hiệp thi đấu đầu tiên đầy hứa hẹn. Dù để đối thủ dẫn trước sớm, nhưng sự bùng nổ của Koopmeiners đã giúp đại diện Serie A lội ngược dòng dẫn lại 2-1 trước khi bước vào giờ nghỉ. 

Bước ngoặt của trận đấu đến từ tấm thẻ đỏ của hậu vệ Juan Cabal. Việc chơi thiếu người trong bối cảnh Galatasaray đang đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ đã khiến hệ thống phòng ngự của Juventus hoàn toàn mất kiểm soát.

Đội chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ đã tận dụng triệt để lợi thế về quân số, tấn công dồn dập và ghi liên tiếp các bàn thắng để lật ngược thế cờ một cách tàn nhẫn.

Thất bại này để lại hậu quả nặng nề. Để có thể tiến vào vòng đấu tiếp theo, đoàn quân của HLV Luciano Spalletti sẽ cần một kỳ tích tại Turin với nhiệm vụ giành chiến thắng với cách biệt ít nhất 4 bàn không gỡ ở trận lượt về. Đây là một thử thách cực đại đòi hỏi sự hoàn hảo cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Koopmeiners tỏ rõ sự thất vọng và yêu cầu các đồng đội phải tự soi xét lại bản thân: "Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi hiệp một tốt và ghi được hai bàn thắng tuyệt vời. Tuy nhiên, chúng tôi đã tự bảo nhau trong phòng thay đồ rằng phải giữ bóng nhiều hơn, nhưng cách hiệp hai diễn ra thật tệ hại. Bây giờ cả đội phải giữ im lặng, xem lại các đoạn băng hình và nhận thức rõ rằng còn một trận đấu vào tuần tới."

Koopmeiners nhấn mạnh về sự thông minh trong lối chơi khi gặp bất lợi về nhân sự: "Khi nhận thẻ đỏ, chúng tôi phải suy nghĩ xem mình có thể làm gì một cách thông minh nhất trên sân. Juventus tuyệt đối không được phép để thủng lưới tới 5 bàn."

Trận lượt về sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh cho tham vọng của Juventus tại Champions League năm nay. Với tinh thần của Koopmeiners và sự cổ vũ của khán giả nhà, Juventus vẫn nuôi hy vọng về một màn lội ngược dòng vĩ đại, dù cơ hội hiện đang rất mong manh.

Nếu độc giả quan tâm đến Champions League, có thể tham khảo bài viết Lịch sử UEFA Champions League: Hào quang bất tận của bóng đá châu Âu.

Anh Nguyễn | 08:53 18/02/2026
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục