
HLV Ronald Koeman hài lòng với màn thể hiện của tuyển Hà Lan.
Tuy nhiên, HLV Ronald Koeman đã lên tiếng phản bác các ý kiến này và cho rằng đội bóng của ông đã làm tốt phần việc của mình.
Trên sân Ta’ Qali, Malta chủ động chơi phòng ngự số đông và khá kỷ luật, khiến trận đấu diễn ra trong bầu không khí có phần tẻ nhạt. Hà Lan kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng gặp khó khăn trong việc tăng nhịp độ và xuyên phá hệ thống phòng ngự chặt chẽ của đối thủ. Cody Gakpo trở thành tâm điểm khi ghi hai bàn từ chấm 11m và kiến tạo cho Tijjani Reijnders nâng tỷ số lên 3-0. Memphis Depay ấn định tỷ số 4-0 bằng cú đánh đầu ở phút bù giờ.
Dù tỷ số cách biệt, nhiều ý kiến cho rằng Hà Lan chơi thiếu ý tưởng, di chuyển rời rạc và xử lý tình huống chưa thực sự sắc nét. Tuy vậy, HLV Koeman không đồng tình với cách đánh giá đó. “Chúng tôi thắng 4-0, thế là tốt rồi,” ông khẳng định. Chiến lược gia người Hà Lan cũng thừa nhận đội có thể làm tốt hơn trong việc khai thác khoảng trống, nhưng ông hài lòng với tinh thần thi đấu của toàn đội.
Koeman dành lời khen đặc biệt cho Jurrien Timber – trung vệ thi đấu nổi bật trong khâu luân chuyển bóng. Theo ông, Timber giúp tuyến dưới thoát pressing và mở ra không gian cho hàng tiền vệ. Dù vậy, Koeman cũng chỉ ra điểm hạn chế khi đội thiếu giải pháp mỗi khi Malta đẩy cao gây áp lực.
Không né tránh những vấn đề còn tồn tại, Koeman vẫn khẳng định quan điểm cá nhân: “Tôi không cần phải nhìn mọi thứ như các anh (báo chí). Tôi có thể nghĩ khác, đúng không?”
Sau 5 trận đấu, Hà Lan dẫn đầu bảng G với 13 điểm và tiếp tục hướng đến mục tiêu giành vé dự World Cup 2026. Đây cũng là chiến thắng thứ hai liên tiếp của “Cơn lốc màu da cam” sau trận thắng 3-2 trước Litva.