
Các cầu thủ Cavaliers nhập cuộc tốt ở trận này.

Nhưng càng về sau, Cavaliers càng chơi tệ.

Một nửa thời gian của trận đấu trôi qua và Cavaliers bị Kings dẫn trước với tỷ số 85-80.

Trở lại sân sau giờ nghỉ, LeBron James và các đồng đội tiếp tục gặp khó.

Càng chơi, tinh thần của các cầu thủ Kings càng thêm hưng phấn.

Và đội chủ nhà đã có được trận thắng 109-95, bất chấp nỗ lực của James và các đồng đội.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu chưa vang lên, James đã đi thẳng vào đường hầm vì quá thất vọng.

Trong trận đấu này, James đã bị lép vế trước lão tướng Vince Carter - người đã ghi đến 23 điểm.
00:00 30/11/-0001