 
  Không sợ bóng ma Schmeichel, Lammens tự tin viết lại lịch sử ở Old Trafford
Trong bối cảnh Manchester United vừa trải qua nhiều biến động ở vị trí gác đền, tân binh người Bỉ đang gửi đi thông điệp mạnh mẽ: anh đến đây để xây dựng di sản của riêng mình.
Gia nhập từ Royal Antwerp với giá 18 triệu bảng, Lammens nhanh chóng khẳng định giá trị. Ba trận đầu tiên, ba chiến thắng, một trận giữ sạch lưới – con số đủ để khơi lại niềm tin nơi khán giả Stretford End. Sự hiện diện của anh mang lại cảm giác an toàn, điềm tĩnh và tự tin mà Man United đã thiếu suốt thời hậu David De Gea.
Chia sẻ với tờ HLN (Bỉ), Lammens không ngần ngại bày tỏ tham vọng lớn: “Có nhiều ồn ào về vị trí thủ môn ở Man United, nhưng tôi không bận tâm. Giấc mơ của tôi là chơi ở đây trong 10 năm tới, trở nên quan trọng với CLB và xây dựng một di sản.”
Anh hiểu rõ áp lực khi khoác áo đội bóng từng có những huyền thoại như Peter Schmeichel hay Edwin van der Sar, nhưng không để điều đó khiến mình lo sợ. Ngược lại, Lammens xem đó là động lực. Anh thậm chí đã có dịp gặp Schmeichel, người đã gửi gắm lời khuyên giản dị: “Hãy ở đó vì đội bóng, nhưng trên hết, hãy là chính mình.”
Trên khía cạnh chuyên môn, HLV Ruben Amorim tỏ ra rất hài lòng: “Tác động của cậu ấy khiến tôi bất ngờ. Cậu ấy đối phó áp lực rất tốt và mang lại sự ổn định cho cả hàng thủ.”
Dù vậy, chiến lược gia người Bồ cũng nhấn mạnh: “Cậu ấy còn trẻ, và điều quan trọng là phải duy trì sự khiêm tốn để tiếp tục phát triển.”
Ở tuổi 23, Lammens đang viết những dòng đầu tiên trong hành trình của mình tại Old Trafford. Và nếu giữ vững phong độ hiện tại, giấc mơ “xây dựng di sản” của anh có lẽ không còn là lời nói suông.

















