
Barcelona dễ dàng vượt qua Benfica trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League, giành chiến thắng chung cuộc 4-1. Raphinha lập cú đúp, trong khi Lamine Yamal ghi một siêu phẩm, giúp Barcelona đặt dấu chấm hết cho hy vọng lội ngược dòng của đối thủ sau khi họ chỉ thắng sát nút 1-0 ở lượt đi.
Tuy nhiên, Pedri mới là ngôi sao sáng nhất, khi anh giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận (MVP). Tiền vệ người Tây Ban Nha đang tận hưởng mùa giải hay nhất trong sự nghiệp của mình. Ở tuổi 22, Pedri dường như đã để lại sau lưng những chấn thương dai dẳng, vốn là vấn đề ám ảnh anh trong ba năm rưỡi đầu tiên khoác áo Barcelona.
Gần một năm trước, báo chí Tây Ban Nha thậm chí từng đưa tin rằng Barcelona không còn coi Pedri là nhân tố không thể thay thế trong đội hình. Nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi Hansi Flick lên nắm quyền. Pedri liên tục có những màn trình diễn đẳng cấp, giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận trong cả hai lượt đấu gặp Benfica, giúp Barcelona hiên ngang tiến vào tứ kết.
Phong độ ấn tượng này khiến Gavi không tiếc lời ca ngợi người đồng đội mang áo số 8, thậm chí còn ủng hộ Pedri trong cuộc đua giành Quả bóng vàng. “Không ai xứng đáng với Ballon d'Or hơn Pedri. Mọi người đều biết cậu ấy là một cầu thủ đẳng cấp như thế nào," Gavi chia sẻ với báo giới sau trận đấu, trích dẫn từ Football Espana.
Dù vậy, tên của Pedri hiếm khi xuất hiện trong cuộc đua Quả bóng vàng mùa này, khi các đồng đội của anh tại Barca như Yamal và Raphinha đang được xem là những ứng viên tiềm năng hơn, bên cạnh những ngôi sao như Mohamed Salah, Kylian Mbappe và Harry Kane.