Quỷ đỏ đã mắc kẹt trong 4 trận đấu liên tiếp mà không ghi được bàn thắng, trước khi có màn lội ngược dòng đáng chú ý trước Aston Villa. Ban đầu bị dẫn trước 2 bàn, họ đã chơi ấn tượng để lật ngược tình thế trong hiệp 2 đầy kịch tính và ghi 3 bàn để giành 3 điểm.
Cú đúp của Alejandro Garnacho và bàn thắng đầu tiên ở Premier League của Rasmus Hojlund đã tạo nên chiến thắng đầy kịch tính. Nó đưa Man United lên vị trí thứ sáu trên BXH. Lấy đà này để đối đầu với Nottingham Forest, họ sẽ hướng đến một chiến thắng trước thềm năm mới.

Hojlund vừa giúp M.U có chiến thắng quan trọng.
Chris Sutton bày tỏ sự không chắc chắn nhưng nghiêng về chiến thắng cho Man United: "Tôi thực sự không biết nên mong đợi điều gì ở đây. Manchester United đã chơi xuất sắc trong hiệp 2 khi đánh bại Villa, và tôi thực sự vui mừng khi thấy Rasmus Hojlund ghi bàn ở Premier League."
"Về phần Nottingham Forest, tôi không biết chiến thắng chói sáng của họ trước Newcastle hay cú hat-trick của Chris Wood đến từ đâu. Cả hai đội sẽ làm gì tiếp theo? Tôi muốn chọn M.U nhưng tôi không thể nói rằng tôi hoàn toàn chắc chắn. 2-1 nghiêng về Manchester United."