
Pep Guardiola khởi đầu chật vật cùng Man City
Khởi đầu bất ổn của Man City
Trong trận đấu gần nhất tại Amex, Manchester City đã kiểm soát thế trận trong hiệp một và có bàn mở tỷ số nhờ công của Erling Haaland. Tuy nhiên, sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội, họ đã để cho Brighton & Hove Albion lật ngược thế cờ với hai bàn thắng trong hiệp hai. Guardiola chỉ trích các học trò của mình vì “quên cách chơi” sau khi để thủng lưới, và Rodri thừa nhận đội nhà mắc “sai lầm trẻ con”. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp, sau thất bại 0-2 trước Tottenhamtrước đó.
Sự sa sút của nhà vô địch
Man City, đội bóng từng được mệnh danh là “bất khả chiến bại”, giờ đây không còn gây được nỗi sợ hãi với các đối thủ. Những trận thua liên tiếp khiến đội bóng không còn giữ được sự tự tin vốn có. Brighton và Tottenham đều tận dụng được sự thiếu chắc chắn của Man City, đặc biệt trong những pha phản công nhanh.
Guardiola từng kỳ vọng rằng kỳ nghỉ hè sẽ giúp đội bóng lấy lại sự cân bằng sau mùa giải trước, nhưng thực tế lại chứng minh rằng Ngoại hạng Anh không dễ dàng quên đi những sai lầm. Các đội bóng tầm trung không còn chơi phòng ngự chặt chẽ mà thay vào đó sẵn sàng dồn ép Man City.
Vấn đề chiến thuật và nhân sự
Man City đang gặp phải vấn đề trong việc ổn định đội hình. Hàng thủ thường xuyên mắc sai lầm, tuyến giữa thiếu sự kết hợp giữa sự chắc chắn và sáng tạo, trong khi bộ ba tấn công không có sự ăn ý. Guardiola liên tục phải thay đổi nhân sự, nhưng vẫn chưa thể tìm ra công thức tối ưu cho đội bóng. Các cầu thủ như Khusanov, Reijnders hay Oscar Bobb dù có chất lượng, nhưng sự gắn kết giữa họ vẫn chưa đủ mạnh để tạo ra một đội bóng cân bằng.
Không phải khủng hoảng nhưng đáng báo động
Mặc dù chưa rơi vào tình trạng khủng hoảng như giai đoạn đen tối của mùa giải trước, nhưng rõ ràng Man City đang thiếu sự ổn định cần thiết để đua vô địch. Khởi đầu chậm chạp khiến đội bóng gặp khó khăn trong việc lấy lại phong độ, và nếu không cải thiện sớm, họ có thể bị các đối thủ bỏ xa.
Pep Guardiola đang đối mặt với một thử thách lớn: tái thiết lại tinh thần đội bóng, củng cố chiến thuật và khôi phục lại “nỗi sợ hãi” mà Manchester City từng gây ra cho các đối thủ. Nếu không, mùa giải 2025/26 có thể trở thành bước ngoặt buồn trong triều đại của ông tại Etihad.