Đã từng có một Premier League như vậy
Năm 2009, ngôi sao số 1 của Manchester United là Cristiano Ronaldo cập bến Real Madrid với bản hợp đồng kỷ lục khi đó với mức giá 80 triệu bảng và mở đường cho cuộc “di cư” của các ngôi sao hàng đầu Premier League sang La Liga. Thực chất việc Ronaldo quyết tâm rời Old Trafford đã từng là chuyện của 1 năm trước đó, tuy nhiên phải đến mùa hè 2009 thương vụ đình đám trong lịch sử bóng đá thế giới này mới chính thức diễn ra. Với bất cứ ngôi sao nào khi nhận được lời đề nghị đến từ một đội bóng giàu truyền thống như Real chắc chắn họ sẽ khó có thể đưa ra lời từ chối.
![]() |
Cũng chính mùa hè năm đó Real tiếp tục hoàn tất việc đưa về Bernabeu một ngôi sao khác đến từ Premier League, đó chính là Xabi Alonso, một trong những tiền vệ xuất sắc nhất tại Anh khi ấy. Một năm sau Liverpool tiếp tục mất đi một tiền vệ xuất sắc khác là Mascherano, lần này đích đến là Barcelona, đối trọng số 1 của Real tại Tây Ban Nha. Liverpool không phải là đại gia duy nhất tại Anh mất người vào tay Real và Barca, bởi lẽ Arsenal cũng là một minh chứng rõ nét nhất. Sau khi mất Thierry Henry vào năm 2007, HLV Wenger tiếp tục bị Barca “hút máu” đội hình bằng việc liên tục đưa về những trụ cột của Arsenal về Nou Camp. Hleb (2008), Fabregas (2011) và sau cùng là Alex Song (2012), đó là 3 mình chính rõ nét nhất. Lý do rất đơn giản bởi trong suy nghĩ của các cầu thủ này thì việc chuyển đến một đội bóng mạnh mẽ và tiềm lực hơn sẽ giúp sự nghiệp của họ ngày càng thăng hoa. Tuy sau này Hleb và Alex Song được coi là 2 bản hợp đồng thất bại của Barca thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sức hút thương hiệu của Barca.
Vào năm ngoái Gareth Bale chính thức phá kỷ lục chuyển nhượng của Ronaldo tại Real với bản hợp đồng trị giá 93 triệu bảng, một số tiền khủng khiếp giữa bối cảnh nền kinh tế Châu Âu vẫn chỉ đang trong giai đoạn hồi phục. Ở đội bóng mới, Bale đã tái ngộ người đồng đội cũ Luka Modric, người chuyển đến trước đó 1 năm cũng từ Tottenham với khoản tiền 35 triệu bảng.
Chỉ từng nấy ví dụ thôi cũng giúp cho chúng ta hình dung được phần nào bức tranh có phần ảm đạm của bóng đá Anh khi mà các ông lớn ở Anh như Arsenal, Liverpool và Man Utd mất đi vị thế của mình không chỉ ở đấu trường Châu Âu mà còn là trên TTCN. Thành công của Barcelona trong giai đoạn từ 2008-2011 cùng với sự trở lại của chủ tịch Florentino Perez trên phương diện chủ tịch Real đã biến La Liga trở thành điểm đến cực kỳ hấp dẫn của các ngôi sao hàng đầu thế giới.
Khi Premier League trở lại là chính mình
Cái gì cũng có thời của nó, hiện tại La Liga vẫn là một giải đấu quy tụ rất nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới tuy nhiên Premier League cũng đang trên đà hồi sinh trên TTCN. Chúng ta hãy bắt đầu từ Arsenal, đội bóng luôn phải chi tiêu dè xẻn trong suốt quãng thời gian khá dài kể từ khi dự án xây dựng SVĐ Emirates đi vào hoạt động năm 2004.
Về cơ bản năm 2013 đã đánh dấu sự trở lại của Arsenal trên TTCN sau khi họ cơ bản hoàn tất việc trả hết những khoản nợ cuối cùng của dự án Emirates. Bước chuyển giao đó được ghi nhận bằng bản hợp đồng bom tấn mang tên Mesut Oezil từ Real Madrid, chân chuyền được đánh giá xuất sắc nhất tại Châu Âu. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ trong ngày cuối cùng của TTCN mùa hè 2013. Bất ngờ vì BLĐ Real chấp nhận bán đi một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của mình, càng bất ngờ hơn khi Arsenal là đích đến của nhạc trưởng người Đức. Và cũng chỉ sau đó đúng 1 năm, Arsenal tiếp tục gây bão với việc có được chữ ký của Alexis Sanchez, tiền đạo đã ghi tổng cộng 19 bàn thắng cho Barcelona mùa giải trước. Vậy chúng ta nhìn thấy gì ở đây? Đó là một sự “hồi sinh” đáng chân trọng và như một lời khẳng định cực kỳ rõ ràng: Giờ đây Arsenal sẽ đàm phán sòng phẳng với tất cả những CLB lớn để mua những ngôi sao lớn.
Và nếu chúng ta cần một con số cụ thể để chứng tỏ sự “hồi sinh” của Premier League trên TTCN thì chẳng có gì nổi bật hơn số tiền mà Liverpool và Man Utd đã chi trong mùa hè này. Một bên là 133 triệu euro và một bên là 170 triệu euro. The Kop có sự trở lại với sân chơi danh giá nhất Châu Âu – Champions League bằng cách không thể ấn tượng hơn với dàn sao của mình còn Quỷ đỏ thành Man cũng chào mừng tân HLV Louis val Gaal bằng vô số những cái tên đình đám như Ander Herrera (Athletic Bilbao), Di Maria (Real), Falcao (mượn từ Monaco) hay những tài năng triển vọng như Luke Shaw (Southampton), Marcos Rojo (Sporting Lisbon), Daley Blind (Ajax).
Không quá ồn ào như Man Utd, Chelsea chọn cho mình sự nhanh gọn với việc đưa về Stamford Bridge ba ngôi sao đến từ La Liga với tổng trị giá 80 triệu bảng. Đầu tiên là Diego Costa và sau đó là Fabregas và Filipe Luis. Đây đang được xem là những sự đầu tư cực kỳ hợp lý khi mà những tân binh của HLV Mourinho đã có sự khởi đầu cực kỳ thuận lợi cùng đội bóng mới.
Và đừng quên Tottenham, đội bóng đã giải ngân toàn bộ số tiền bán Bale ở mùa giải trước để tái đầu tư xây dựng đội hình. Tottenham cũng đang cố gắng chuyển mình để dần chen chân vào danh sách những CLB hàng đầu Châu Âu nhờ dàn cầu thủ khá đồng đều.
Rõ ràng Premier League đang dần lấy lại sức hút của mình trên TTCN bằng việc các ông lớn đua nhau bổ sung lực lượng để chuẩn bị cho mùa giải 2014/2015. Cục diện ở Châu Âu đang trở nên cân bằng trở lại với 2 đầu tàu là Premier League và La Liga, điều này sẽ khiến những trận chiến tại Champions League hay Europa League trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Có thể bức tranh ảm đạm tại Premier League đã chính thức đóng lại và bây giờ là lúc giải đấu hàng đầu nước Anh lấy lại sức hút và vị thế của mình. Premier League đang trở lại là Hollywood!















