
Qatar chính thức giành vé dự World Cup.
Rạng sáng 15/10 (giờ Việt Nam), trận đấu giữa Qatar và UAE tại sân Jassim Bin Hamad, thuộc lượt cuối bảng A vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á, đã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà. Kết quả này giúp Qatar chính thức giành vé dự World Cup, song niềm vui của họ nhanh chóng bị lu mờ bởi vụ hỗn loạn nghiêm trọng trên khán đài.
Theo trang Middle East 24, khi Boualem Khouki và Pedro Miguel lần lượt ghi bàn, một nhóm CĐV UAE tỏ rõ sự tức giận, ném dép và chai nước về phía các cầu thủ Qatar đang ăn mừng. Tình hình nhanh chóng vượt tầm kiểm soát khi người hâm mộ hai đội lao vào xô xát, bất chấp nỗ lực can thiệp của lực lượng an ninh.
Sau tiếng còi mãn cuộc, vụ việc càng trở nên căng thẳng khi nhiều CĐV UAE tiếp tục trút giận, dẫn đến cuộc ẩu đả quy mô lớn giữa hai nhóm CĐV. Middle East 24 mô tả: “Căng thẳng bùng nổ sau trận đấu giữa UAE và Qatar, khi người hâm mộ không giữ được bình tĩnh trước chiến thắng của Qatar và tấm vé dự World Cup.”
Đáng chú ý, trong lúc hỗn loạn, nhiều vật thể bất ngờ bị ném xuống sân, trong đó có cả iPhone 17 Pro Max – mẫu điện thoại cao cấp mới ra mắt. Hình ảnh những chiếc điện thoại bị ném qua lại khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”, coi đây là vụ việc hy hữu trong lịch sử bóng đá khu vực.
Với chiến thắng này, Qatar trở thành một trong tám đội tuyển châu Á góp mặt tại World Cup 2026, cùng Saudi Arabia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Uzbekistan, Jordan và Australia. HLV Julen Lopetegui khẳng định đội bóng xứng đáng với tấm vé sau hành trình đầy nỗ lực.