Kẻ chiến bại bẽ bàng nhất: ĐT Tây Ban Nha

14:12 Thứ ba 02/07/2013

Confederations Cup 2013 vừa kết thúc, hãy cùng chúng tôi nhìn lại những chiến thắng và chiến bại của các đội bóng và các cá nhân tham dự sự kiện này.

Nếu gọi Brazil là người chiến thắng vĩ đại thì Tây Ban Nha là kẻ thất bại bẽ bàng, dù cho họ có một lần nữa vào tới trận chung kết của một giải đấu quốc tế chính thức. Tây Ban Nha đã cho thế giới biết họ có thể bị đánh bại và rất kị giơ với lối đá phản công nhanh. Như cái cách mà Brazil và Đức đã làm với họ trước thềm World Cup.

Những gương mặt ê chề sau thất bại của tuyển Tây Ban Nha

Kể ra thì La Roja cũng đã không gặp may ở trận chung kết với the Auriverdes. Họ đã không được hưởng phạt đền khi một cầu thủ áo vàng xanh để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi còi, David Luiz đã phá bóng ngay trên vạch vôi để cứu cho đội chủ nhà một bàn thua mười mươi, Ramos đã đá hỏng một quả penalty… Nếu không, Bò tót đã có thể “quân bình” tỷ số 3 – 3.

Dẫu sao thì công bằng mà nói Tây Ban Nha đã thua một đội bóng xuất sắc hơn, thậm chí là thua đậm. Đơn giản bởi Brazil đã chơi quá hay trong suốt 90 phút của trận chung kết.

Người ta băn khoăn rằng việc vắng Xabi Alonso đã ảnh hưởng thế nào tới lối chơi của Tây ban Nha?

Như cây bình luận Sam Tighe của Bleacher Report đã nói rằng việc vắng Alonso do bị chấn thương đã có tác động sâu sắc tới sức mạnh hàng tiền vệ của Tây Ban Nha, làm cho trục giữa sân mất đi một khớp nối chịu lực quan trọng nhất nơi chính giữa.

“Không có Alonso án ngữ ở giữa sân cùng với Sergio Busquets, Tây Ban Nha đã trở nên mong manh hơn bao giờ hết…Họ đã không còn thợ cày ải mà chỉ còn lại các nghệ sỹ.”

Sự vắng mặt đáng tiếc của Alonso do chấn thương

Trong trận chung kết, họ đã không có khả năng biến việc cầm bóng thành các đợt tấn công mà chỉ lởn vởn bên ngoài vòng cấm với các đường bật nhả tốc độ chậm và thiếu tính đột biến. Khi bị đối phương đá áp sát không ngại va chạm thì các “nghệ sỹ” lại để mất bóng và trao cơ hội phản công cho đối phương. Hàng thủ thì mải mê tham gia tấn công, đặc biệt là Alba và Pique, để hở sườn và chịu trận. Qua trận này, Tây Ban Nha cũng giống như Barcelona đã chỉ cho thế giới biết các điểm yếu chết người của mình. Giờ đây điểm mạnh, điểm yếu trong tấn công và phòng ngự của La Roja đã lộ rõ và sức mạnh thực sự của họ đang bị nghi ngờ.

Liệu Tây Ban Nha sẽ điều chỉnh lại nhân sự và lối chơi như thế nào để mang lại cho họ một diện mạo mới, một sức sống mới ngõ hầu bảo vệ được ngai vàng ở World Cup 14 ở Brazil? Đó là một bài toán khó đối với Del Bosque. Chúng ta hãy chờ xem.

Lê Văn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục