Hiệp một diễn ra với thế trận khá giằng co và có phần lo âu cho đội chủ nhà. Juventus gặp khó khăn trong việc triển khai bóng từ tuyến dưới và thường xuyên để mất bóng nguy hiểm. Thủ thành Michele Di Gregorio đã phải trổ tài cứu thua sau pha phản công nhanh của Georgiy Sudakov ngay đầu trận.
Ở chiều ngược lại, tài năng trẻ Kenan Yildiz nổi bật những pha cứa lòng sở trường nhưng không thắng được sự xuất sắc của thủ môn Anatoliy Trubin.
Sau giờ nghỉ, "Lão bà" lột xác hoàn toàn. Phút 55, Khephren Thuram phối hợp ăn ý với Jonathan David trước khi đột phá vào vòng cấm và tung cú sút chìm quyết đoán vào góc gần, khai thông thế bế tắc.
Chỉ 9 phút sau, cách biệt được nhân đôi. Lại là Jonathan David sắm vai kiến tạo với pha đập nhả một - hai đẹp mắt, tạo điều kiện để Weston McKennie thoát xuống dứt điểm tung lưới Benfica. Đây là trận đấu thứ ba liên tiếp tiền vệ người Mỹ ghi bàn tại Champions League, phong độ cực kỳ ấn tượng.
Đoàn quân của "Người đặc biệt" Jose Mourinho đã rất nỗ lực vùng lên nhưng thần may mắn đã ngoảnh mặt với họ. Fredrik Aursnes có pha đánh đầu dội cột dọc đầy tiếc nuối.
Kịch tính lên đến cao trào ở phút 81, khi VAR xác định Bremer phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho đội khách. Tuy nhiên, tiền đạo Vangelis Pavlidis lại trượt chân đầy tai hại khi thực hiện cú sút 11m, đưa bóng đi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của Mourinho.
Chiến thắng 2-0 giúp Juventus xốc lại tinh thần sau thất bại bất ngờ tại Serie A cuối tuần trước, đồng thời níu giữ hy vọng tiến sâu tại Champions League.
Kết quả chung cuộc: Juventus 2-0 Benfica
Cầu thủ ghi bàn: Khephren Thuram (55'), Weston McKennie (64')
Đội hình xuất phát của 2 đội:













