
Premier League được biết đến là môi trường cạnh tranh và áp lực trong làng túc cầu thế giới. Để tồn tại và phát triển, các cầu thủ không chỉ cần tài năng mà còn phải sở hữu một tinh thần chiến đấu mãnh liệt. Trong số đó, những cầu thủ của Arsenal như Bukayo Saka và Myles Lewis-Skelly đã chứng minh khả năng biến hóa đặc biệt của mình.
Emile Smith Rowe, đồng đội cũ của Saka, đã chia sẻ về sự khác biệt giữa Saka ngoài đời và trên sân cỏ. "Cậu ấy là một con người tuyệt vời, ai cũng nói vậy. Nhưng ngay khi bước vào sân, Saka trở nên như một con thú dữ," Smith Rowe nhấn mạnh.
Anh còn bổ sung: "Tôi rất vui cho cậu ấy. Saka xứng đáng với mọi thứ. Những con số không nói dối - cậu ấy luôn khao khát chiến thắng, luôn muốn làm việc chăm chỉ và không ngừng cải thiện bản thân."
Jurrien Timber, một hậu vệ khác của Arsenal, cũng có nhận xét tương tự về Myles Lewis-Skelly. Theo Timber, Lewis-Skelly là một cầu thủ đặc biệt, hoàn toàn khác biệt khi bước ra sân. "Cậu ấy là một đứa trẻ - hay đúng hơn, không còn là trẻ con nữa. Cậu ấy rất trưởng thành và xuất sắc. Khi bước vào sân, Lewis-Skelly như một con sư tử, điều mà tôi rất thích," Timber chia sẻ.
Điều thú vị là bên ngoài, Lewis-Skelly lại là một cầu thủ khá kín tiếng. Huyền thoại David Seaman từng chia sẻ: "Tôi đã từng gặp cậu ấy khi còn là một học sinh, mặc đồng phục đến sân tập. Giờ đây, cậu ấy đã trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Thật khó tin!"
Mặc dù vậy, trên sân cỏ, Lewis-Skelly không hề e ngại gây chú ý. Anh từng gây tranh cãi khi nhại theo điệu ăn mừng của Erling Haaland trong một trận đấu. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho sự biến hóa của cầu thủ trẻ này.
Sự chuyển đổi giữa hai trạng thái "ngoài đời" và "trên sân cỏ" của Saka và Lewis-Skelly cho thấy bản chất đa dạng và phức tạp của các cầu thủ hiện đại. Họ không chỉ là những vận động viên tài năng mà còn là những con người có khả năng điều chỉnh bản thân để thích ứng với môi trường cạnh tranh cao.
Với tinh thần chiến đấu và sự biến hóa kỳ lạ này, Saka và Lewis-Skelly đang dần khẳng định vị thế của mình tại Arsenal. Theo lịch thi đấu, Pháo thủ có trận đại chiến với PSG ở bán kết lượt đi Champions League vào tuần sau.