Jose Mourinho: Nếu có thể, hãy quay về Stamford Bridge!

16:12 Thứ năm 28/03/2013

Trong thời gian gần đây, báo chí và giới truyền thông liên tục đưa tin về việc Jose Mourinho sẽ ra đi sau khi kết thúc mùa giải; họ cũng iên tục đoán già đoán non về quyết định lựa chọn bến đỗ tiếp theo của “người đặc biệt” sau khi ông rời khỏi chiếc ghế huấn luyện ở Bernabeu. Chính Mourinho cũng đã thừa nhận: “Có thể tôi sẽ trở lại một nơi mà tôi đã từng thuộc về trong quá khứ.” Câu nói ấy của “Special One” đã làm cho biết bao con tim The Blues hy vọng về một ngày trở lại của người thầy từng được yêu mến một cách cuồng nhiệt ở Stamford Bridge. Nếu như điều đó là có thật thì xin ông hãy trở về với Chelsea, nơi chứa đựng đầy ắp những kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp cầm quân của ông trong qu&a

Có lẽ Mourinho đang có những ngày tháng tươi đẹp ở Real Madrid. Từ khi ông đến dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, ông đã làm được rất nhiều điều. Ông giúp “kền kền trắng” phá vỡ thế độc tôn của những “gã khổng lồ” xứ Catalunya, giúp Real giành được các danh hiệu quan trọng như Copa del Rey và cú đúp vào năm 2012 với chiếc cúp La Liga cao quý và dành Siêu cúp Tây Ban Nha. Quan trọng hơn nữa là ông đã tìm ra cách đánh bại được Barcelona, kẻ thù không đội trời chung và là khắc tinh muôn đời của Real Madrid, khiến cho “gã khổng lồ” nếm trải được mùi vị của sự thất bại và cay đắng.

Nhưng Jose Mourinho ơi! Ông vốn từng thuộc về quá khứ và quá khứ ấy không nơi nào khác ngoại trừ Stamford Bridge. Quá khứ của ông thuộc về Chelsea chứ không phải là Porto hay Inter Milan hoặc bất cứ một CLB nào khác mà ông từng dẫn dắt. Có thể ở Chelsea, ông không có được cú ăn ba lịch sử như ở Inter Milan cũng như không được tận hưởng hương vị chiến thắng say nồng khi đánh bại Barcelona như ở Real Madrid nhưng Chelsea luôn là nhà của ông, là nơi ông nếm trải nhiều cung bật cảm xúc nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Khi tình yêu có cả vị ngọt bùi và cay đắng thì tình yêu ấy mới bền vững và lâu dài. Jose Mourinho, hy vọng ông hiểu rõ điều đó!

Người Chelsea luôn chờ ngày Mourinho về lại Stamford Bridge. Ảnh: Internet.

Người Chelsea thừa biết nguyên nhân Mourinho rời khỏi Stamford Bridge là vì mâu thuẫn và mối quan hệ rạn nứt giữa ông và chủ tịch Roman Abramovich. Đôi bạn thân đôi khi có những hiềm khích và những cãi cọ không đáng có để khi mất nhau rồi mới hiểu được giá trị của nhau. Roman và Mourinho cũng vậy, Roman nóng giận, độc đoán đã làm tổn hại đến cái tôi cá nhân, cái tôi ngạo nghễ của Mourinho. Nhưng khi Roman để Mourinho ra đi, tỷ phú người Nga hiểu rằng mình đã đánh mất đi một người bạn và bây giờ ông hối hận vì quyết định sai trái và nóng vội ấy của mình.

Giận nhau, xa nhau rồi cũng có ngày gặp lại. Mối lương duyên giữa Roman và Mourinho đang được hàn gắn và đang tiến triển một cách tích cực. Cả hai vẫn thường xuyên liên lạc, vẫn hay có những cuộc gặp gỡ, trao đổi cùng nhau. Roman biết mình đã sai và ông muốn chuộc lỗi. Còn Jose cũng rộng lượng và sẵn sàng tha thứ cho Roman. Abramovich biết đội bóng của mình cần Mourinho và ông đang làm tất cả để Mourinho suy nghĩ lại và trở về mái nhà xưa. Không phải chỉ khi Chelsea gặp khó khăn thì “tỷ phú dầu mỏ” mới nhận ra tầm quan trọng của Mourinho mà vì Roman muốn cho tất cả thấy ông đã biết thừa nhận lỗi lầm và ông muốn bù đắp những gì mà ông đã gây ra cho “người đặc biệt”.

Jose Mourinho cũng thấu hiểu rõ điều đó vì ông vẫn còn nặng tình với Chelsea. Không một nơi nào nồng nhiệt và sẵn sàng chào đón ông như ở Stamford Bridge. Ngày ấy, khi ông đùng đùng tức giận viết đơn xin từ chức và rời khỏi Chelsea, đã có biết bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng và bàng hoàng. Người Chelsea ngỡ rằng đó chỉ là một giấc mơ, khi thức giấc mọi thứ vẫn như cũ và Jose vẫn sẽ ngồi ở đó để chỉ đạo đội bóng. Họ nặng tình với Mourinho, đến bây giờ đã gần 7 năm kể từ khi ông thầy người Bồ nói lời giã từ Chelsea, người hâm mộ không thể nào quên được ông, họ lúc nào cũng nghĩ tới ông và hô vang, gọi mãi tên của “người đặc biệt”. Tiếng gọi ở Stamford Bridge theo gió mà bay tới tận Bernabeu, và ở Real Madrid ông có nghe thấy không Mourinho?

Đã có quá nhiều thứ xảy ra ở Chelsea kể từ khi Mourinho rời xa đội bóng. Chelsea đã không còn là chính mình khi không được mài dũa dưới đôi bàn tay điêu luyện của ông. Ai cũng biết lối chơi “phòng ngự phản công”, lối chơi “thực dụng” dưới thời của “Special One” mới là “đặc sản” của The Blues. Cho dù là ai đi chăng nữa, là Ancelotti, là Villas - Boas hay thậm chí là Rafael Benitez cũng đều làm cho người ta thêm nhớ ông mà thôi. Hãy trở về đây Jose Mourinho, hãy trở về và làm sống lại những ngày tháng hào hùng và oanh liệt trong quá khứ, hãy làm cho trời Âu rực rỡ màu xanh của hy vọng, của niềm tin và của khúc khải hoàn chiến thắng. Chỉ có ông thôi Mourinho, chỉ có ông mới làm được điều đó!

Nếu có thể, Mourinho, xin ông hãy trở về Stamford Bridge và dẫn dắt Chelsea một lần nữa, dù chỉ là một lần cuối cùng trong đời. Để cho những Terry, Lampard, Ashley Cole,… gặp lại người thầy cũ, để cho người hâm mộ trên cầu trường Stamford Bridge được ăn mừng và hòa vào niềm hạnh phúc mà ông đã từng mang lại khi giúp Chelsea vô địch từ Premier League cho đến FA cup lẫn Cup Liên Đoàn Anh. Vậy xin ông! Hãy suy nghĩ thật kỹ và hãy nhớ rằng ở Chelsea, ông luôn được chào đón như một người cha.

Quãng đường phiêu lưu từ quốc gia này đến quốc gia nọ, trải qua nhiều trận chiến cam go và khốc liệt, đối đầu với những đối thủ sừng sỏ và gai góc, đến khi đã thấm mệt và muốn tìm lại chút hào quang nơi quá khứ thì xin hãy quay về mái nhà xưa mang tên Stamford Bridge. Đó là nhà, là mái ấm của ông. “Người đặt biệt” chỉ có duy nhất một mái nhà và mái nhà ấy không đâu khác, nó nằm ở phía Tây thành Luân Đôn và ở đó có những người con ưu tú ngày đêm mong nhớ và chờ đợi ông trở về.

(Bạn đọc: Nguyễn Duy Thi)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục