Sau hai năm dẫn dắt đội bóng Hoàng gia, HLV Jose Mourinho đã có 10 lần giáp mặt với người đồng nghiệp Pep Guardiola, nhưng thành tích của Người đặc biệt thì chẳng có gì đáng để tự hào khi ông và các học trò đã phải 5 lần nếm cảm giác thất bại, và chỉ duy nhất 1 lần được hưởng hương vị chiến thắng tại trận chung kết cúp Nhà vua ở mùa giải năm ngoái. Còn nhớ trong trận lượt đi trên sân nhà Bernabeu hồi đầu mùa, mặc dù được đánh giá rất cao nhưng cuối cùng Real cũng phải nhận thất bại tủi hổ với tỉ số 1-3, nhưng trong lần thứ 11 này, mọi chuyện đã khác. Đây chính là lần đầu tiên Mou và các học trò ca khúc khải hoàn khi đặt chân đến Nou Camp.
1. Trước khi trận đấu diễn ra, khác với thường lệ và tính cách của mình, Mou tỏ ra hết sức im hơi lặng tiếng. Vốn được xem là một HLV có rất nhiều chiêu bài tâm lý, nên thói thường trước khi một trận đánh lớn diễn ra ông thường có những phát biểu để đánh lạc hướng đối thủ và củng cố lòng tin cho các học trò. Nhưng lần này quả là một ngoại lệ. Một ngày trước trận El Clasico lần thứ 251 diễn ra, Mou đã không tham gia buổi họp báo, mà thay vào đó ông ủy quyền cho vị trợ lý Karanka thay mình. Mou chỉ có một tuyên bố gây chú ý duy nhất khi ông nói với các học trò “tôi tin vào khả năng của các cậu”. Trái ngược lại thái độ kín đáo có phần khác lạ của chiến lược gia người Bồ, Pep lại có những phát biểu mạnh mẽ về quyết tâm của mình khi trả lời báo giới.
![]() |
| Real đã có chiến thắng đầu tiên trước Barca trong khuôn khổ La Liga. Ảnh: Internet. |
2. Dưới thời của HLV Mourinho, mỗi khi đối đầu với Barca, đấu pháp phòng ngự luôn là ưu tiên hàng đầu của Real. Với mục đích bắt chết Messi, phá nát lối chơi tiqui-taca của đối thủ, Mou không ngần ngại bắt các học trò chơi thứ bóng đã phòng ngự hết sức tiêu cực. Với phương châm đó, Mou đã giết đi phần nào vẻ đẹp của những trận cầu Siêu kinh điển đúng nghĩa. Những Ramos, Pepe, Macelo…đã rất nhiều lần trở thành những “tiều phu” thực thụ mà nhiệm vụ của họ không gì khác ngoài những pha bóng thô bạo vào chân đối phương, và liên tiếp phải nhận những chiếc thẻ vàng, thẻ đỏ. Báo giới đã không ít lần kể tội Mou vì ông đã làm mất đi vẻ đẹp của bóng đá.
Nhưng lần này, rõ ràng tư duy của Mou đã thay đổi. Khác với thế trận phòng ngự trước đây. Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Mou đã chỉ đạo các học trò chơi đôi công ăn miếng trả miếng với đối thủ. Đó có thể xem là một quyết định hết sức mạo hiểm của Người đặc biệt, bởi ai cũng biết chơi đôi công với Barca chẳng khác gì là một hành động “tự sát”, nhưng với những gì đang có trong tay, Mou đã dám mạo hiểm và cuối cùng đội bóng của ông đã thu lại kết quả không thể mĩ mãn hơn với chiến thắng ngay trên sân đối phương qua đó giúp Real chạm một tay vào chức vô địch La Liga mùa giải năm nay.
3. Dường như đã chuẩn bị rất kỹ cho trận “chung kết” của mùa giải, nên cái cách Real nhập cuộc và thái độ của Người đặc biệt thật là bình thản. Suốt cả trận đấu Mou chỉ ngồi bắt chân ung dung trên băng ghế chỉ đạo để chứng kiến các học trò thi đấu. Nó hoàn toàn khác với thái độ nóng nảy ở ngoài đường biên, gây hấn với trọng tài, quát mắng học trò… mà chúng ta thường thấy ở Mou. Có lẽ đã lâu lắm rồi người hâm mộ mới được chứng kiến một Jose Mourinho điềm tĩnh như thế trên băng ghế chỉ đạo.
4. Sau hai mùa bóng Mou dẫn dắt Real, người hâm mộ mới lại được chứng kiến một trận cầu Siêu kinh điển hấp dẫn đến như thế. Hai đội chơi cống hiến hơn với rất nhiều cơ hội được tạo ra về phía khung thành của nhau, trận đấu không có những pha bóng thô bạo, và cũng không còn những chiếc thẻ đỏ được trọng tài rút ra dành cho các hậu vệ của Real. Ngay cả cách ăn mừng bàn thắng của Ronaldo cũng trở nên khiêm tốn hơn và đây cũng là lần đầu tiên dưới kỷ nguyên của Mou trận đấu đã kết thúc mà không có những ân oán.
Rõ ràng là Jose Mourinho đã thay đổi và Real đã chiến thắng. Còn với Barca họ cũng đã chiến đấu với tinh thần cao nhất có thể để tạo nên trận El Clasico hấp dẫn nhất trong những năm qua.
(Bạn đọc: Hà Sơn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















