Joe Hart: Gọi tôi là đồ rác rưởi cũng chả sao!

20:40 Chủ nhật 23/12/2012

Ngay từ đầu, cuộc phỏng vấn của Joe Hart với báo Anh Daily Mail đã không bình thường. Mario Balotelli có mặt trong phòng, điều mà các phóng viên cũng không ngờ đến. “Chuyện gì?” anh hỏi, đứng ngay cửa. “Phỏng vấn, Mario”. “Phỏng vấn gì? Tại sao”, anh hỏi. “Joe và Daily Mail. Không liên quan đến anh”. “Tôi sẽ ở lại nghe”, Balotelli nói, rồi đóng cửa lại. Vậy là cuộc phỏng vấn bắt đầu, Joe Hart nói, và Balotelli ngồi nghe.

Joe Hart ngăn cản một CĐV lao vào sân trong trận derby thành Manchester.

Derby? Hàng rào? Chẳng có lỗi gì!

“Chúng tôi là tâm điểm của sự chú ý và đó là điều tốt vì nó cho thấy mọi người quan tâm và yêu bóng đá”, Hart nói. “Mùa giải này đã nhiều thăng trầm. Chúng tôi có 2 đội bóng, một ở châu Âu và một ở giải Ngoại hạng. Chúng tôi biết không phải lúc nào cũng chơi tốt, nhưng đẳng cấp vẫn còn nguyên và chúng tôi vẫn đang ở vị trí tốt. Người ta nói rất nhiều về chúng tôi và về tôi, nhưng điều không tránh khỏi là sẽ có ai đó phản đối và chỉ trích bạn. Tôi nghĩ đôi khi có thể có ích khi nghe những điều khiến bạn bị tổn thương. Cuối cùng, bạn có thể nhận ra rằng mình đã học được điều gì đó”. Nghe chưa, Mario?

Cuộc phỏng vấn diễn ra 3 ngày sau khi Man City bị M.U đánh bại trên sân nhà ở Premier League. Cú sút phạt vào những phút cuối của Robin van Persie đã kết thúc chuỗi 2 năm bất bại trên sân nhà của Man City và khiến đội đương kim vô địch giờ kém kình địch của họ 6 điểm. 10 ngày sau, khoảng cách vẫn là như vậy và cả sự săm soi với Man City. Một số ý kiến từ truyền thông và cả bên trong CLB tỏ ra quá khắt khe và gây tổn thương.

Chẳng hạn, HLV Roberto Mancini cáo buộc thủ môn của ông đã lập hàng rào sai trước cú sút phạt của Van Persie khiến Man City bại trận. “Không hề có vấn đề gì với hàng rào”, Hart phản bác. “Mọi việc diễn ra rất rõ ràng. Bóng đá đập vào Samir (Nasri) và đổi hướng. Nếu không nó đã đi thẳng vào tay tôi. Nhưng chuyện đó cứ xảy ra thôi. Tôi không quan tâm những gì người khác nói, tôi biết rõ mình đang làm gì. Tôi biết tôi cần bao nhiêu người làm hàng rào. Bàn thua đó thật cay đắng, với tôi và với mọi CĐV Man City trên sân ngày hôm đó. Đôi khi vài inch hay vài cm là đủ tạo nên sự khác biệt ở đẳng cấp này, nhưng tôi đã xem lại băng. Đó là một bàn may mắn của họ, không có gì mới. Chúng tôi tập luyện cho các tình huống tương tự, nhưng đôi khi thực tế không diễn ra như khi tập”.

Họ nói gì là quyền của họ

“Tôi đã trải qua nhiều lần như thế. Những lần mà một cầu thủ được ca ngợi đủ thứ vì đã ghi một bàn “tuyệt vời”. Bàn thắng quá đẹp, cầu thủ giỏi nhất thế giới. Nhưng trong sâu thẳm, tôi tin rằng lẽ ra mình đã cứu được bàn thua đó, nhưng không ai nhận ra. Đôi khi điều đó làm bạn tổn thương, nhưng cuộc đời là vậy”.

Hart là một người đọc báo và xem ti-vi nhiều. Anh không bỏ lỡ nhiều tình huống trên sân. Anh biết những chi tiết như việc Man City từng bị các bình luận viên của đài truyền hình Sky TV như Didi Hamann, Glenn Hoddle và Ruud Gullit chỉ trích tan nát sau thất bại trước Dortmund khiến họ kết thúc hành trình ở châu Âu trong cay đắng. Anh cũng biết cựu đội trưởng M.U gọi anh là “đồ gà vịt” khi làm cho ITV. Hart không quan tâm.

“Tôi không muốn bị gọi như thế, nhưng chỉ có vậy”, anh nói. “Mọi người có quyền nói điều gì họ muốn. Tôi đọc báo, tôi là người yêu bóng đá, tôi thích theo dõi thời sự, nhưng tôi không thay đổi vì những gì người ta nói. Đó là một phần của bóng đá. Không cần phải nghĩ: “Sao họ dám nói hay viết như thế này về tôi”. Không có luật buộc mọi người chỉ nói những điều tốt đẹp. Những người ở Sky không được trả tiền để bảo vệ các đội Anh ở Champions League. Họ chỉ nói ý kiến của họ. Nhưng nhiều người chẳng biết gì về CLB này, không có mối liên hệ gì và hoàn toàn không hiểu những việc đang xảy ra. Họ chắc chắn không biết HLV và hành xử như bất cứ ai ngoài đường phố, chỉ trích và chê bai”.

“Tôi lắng nghe những ai mà mình tôn trọng. Nhưng khi bạn quen biết ai đó, họ sẽ ngại ngần hơn trong việc chỉ trích bạn, nghe quan điểm từ những người đấy mới là điều thực sự giá trị. Tôi không phải thần thánh và cũng có cảm xúc, nhưng thất bại của đội bóng khiến tôi buồn nhiều hơn là kẻ nào đó nói tôi là đồ rác rưởi. Tôi yêu bóng đá và muốn chiến thắng. Tôi yêu Man City và chúng tôi đã xây dựng những điều tuyệt vời ở đây. Đó mới là điều quan trọng”.
Trần Trọng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục