![]() |
Từ khi bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp Joe Hart đã phải gặp rất nhiều trắc trở. Anh đến với Man City năm 2006 khi chưa tròn đôi mươi, Hart đã phải lang bạt khắp nơi “học việc” trước khi được Man xanh trọng dụng mùa giải 2010/11. Dù rằng đội bóng của anh lúc này đang từng bước khẳng định sự giàu có của mình bằng túi tiền không đáy của các ông chủ Ả Rập nhưng Hart thì vẫn luôn chiếm trọn niềm tin từ BLĐ đội bóng. Bấy nhiêu đó cũng phần nào chứng minh tài năng của Hart.
Joe Hart là một thủ môn tài năng và cũng rất toàn năng, anh có thể hoạt động tốt cả trong và ngoài vòng cấm. Chiều cao gần 2m, phản xạ tuyệt vời, Hart có những pha ra vào hợp lý và nhiều yếu tố cần thiết của một thủ môn xuất chúng, đáng ra anh phải là một “người nhện” hàng đầu thế giới, thế nhưng Hart giống như một tài năng sinh ra nhầm thời, anh không bao giờ được công nhận tài năng của mình.
Năm ngoái, thủ thành Joe Hart có số pha xử lý bóng bên ngoài khu cấm nhiều thứ 3 tại Champions League. Tuy Hart chưa có được sự tự tin lẫn kỹ năng xử lý bóng như Neuer, nhưng có thể thấy Hart là một trong số ít thủ môn có tố chất “hậu vệ quét” trong thế giới hiện nay. Ở Premier League anh cũng thể hiện một phong độ ổn định giúp đội bóng của mình lên ngôi vô địch một cách xứng đáng.
Tuy nhiên giống như những thủ môn người Anh tài năng trước đây, Hart chơi bóng trong một đội tuyển Anh có rất nhiều ngôi sao nhưng chưa bao giờ họ thể hiện sự ăn ý. Và dù có tài năng đến mấy thì không ít lần anh đành ngậm ngùi bởi các đồng đội trước mặt anh mất liên lạc với nhau. Có lẽ định mệnh sinh anh ra là làm nền cho những siêu phẩm, phải là Hart thì cầu thủ đối phương mới có những bàn thắng tuyệt đẹp. Hay cũng có thể nói một cách nhẹ nhàng hơn, chỉ có những pha bóng khó như vậy mới đánh bại được Joe Hart.
Bất kỳ thành công nào của mỗi đội bóng cũng ghi dấu ấn rất lớn của các thủ môn tuy nhiên khi Man xanh 2 lần vô địch Premier League trong 3 mùa giải gần đây người ta chỉ nhắc nhiều đến Yaya Toure, Aguero, David Silva… Còn Joe Hart anh đã có những đóng góp thầm lặng trong chiến công của Man City, ngoại trừ đổ mồ hôi thậm chí không ít lần anh còn phải đổ máu để giúp đội bóng của mình đi đến thành công, nhưng thật sự người ta luôn nhớ về anh bởi những sai lầm, hay nạn nhân của những siêu phẩm mà thôi.
Joe Hart luôn bị dằn vặt trong nổi ám ảnh huyền thoại hay không phải huyền thoại, có lẽ anh đã sinh ra không nhầm thời đại hoặc số phận quá nghiệt ngã với anh. Tài năng của Hart cực kì hiếm có không thua kém bất cứ thủ môn nào trên thế giới hiện nay, và dù anh có cản phá biết bao tình huống nguy hiểm giúp đội nhà thu được kết quả thành công sẽ không có ai nhớ, nhưng đôi khi Hart mắc phải những lỗi lầm thì hình ảnh đó mãi in sâu vào tâm trí NHM.
Qua bao năm tháng cống hiến cho đội tuyển Anh và Man City Joe Hart đang biến mình là kẻ khốn cùng của thời đại, anh có tất cả tố chất của một người gác đền xuất sắc nhưng Hart mãi không được công nhận là một huyền thoại như tài năng của mình. Thật sự tạo hoá có quá bất công với anh hay không?.













