
Casemiro rời sân cuối hiệp một sau thẻ vàng thứ hai.
Manchester United đã trải qua trận hòa đầy tiếc nuối trước Chelsea khi Casemiro bị truất quyền thi đấu ngay trước giờ nghỉ. Tình huống diễn ra ở phút 45+5, khi tiền vệ người Brazil kéo ngã Andrey Santos trong pha phản công nhanh của đội khách và nhận thẻ vàng thứ hai. Trước đó, Casemiro đã phải nhận một thẻ cảnh cáo ở phút 17, chỉ ít phút sau khi Bruno Fernandes mở tỷ số cho Quỷ đỏ.
Cú kéo áo đầy chủ quan của Casemiro không chỉ khiến anh rời sân sớm mà còn đẩy Man Utd vào thế khó. Cựu danh thủ Jamie Redknapp chia sẻ trên Sky Sports rằng đây là pha xử lý “ngớ ngẩn” và đáng trách: “Ngay khi nhận thẻ vàng đầu tiên, bạn phải cẩn trọng hơn. Man Utd đang dẫn 2-0, hoàn toàn kiểm soát thế trận, không cần thiết phải giữ cậu ta lại. Đó là một pha phạm lỗi ngớ ngẩn. Casemiro đã tự tạo ra một vấn đề lớn cho đội bóng của mình.” Redknapp cũng nhấn mạnh các trọng tài thường có xu hướng cân bằng trận đấu, nên hành động của tiền vệ 32 tuổi càng thiếu khôn ngoan.
Trước khoảnh khắc đáng tiếc ấy, Casemiro thực tế là một trong những cầu thủ nổi bật nhất trên sân. Anh chính là người ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, giúp Man Utd mở toang cánh cửa giành trọn 3 điểm. Thế nhưng chiếc thẻ đỏ đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Chelsea, vốn đang gặp khó và thậm chí đã rút bớt ba cầu thủ tấn công để gia cố hàng thủ, bất ngờ tìm thấy cơ hội trở lại.
Theo ghi nhận tại Old Trafford, HLV Ruben Amorim không giấu nổi sự thất vọng khi chứng kiến học trò nhận thẻ đỏ. Ông ném mạnh chai nước xuống đất, hiểu rằng chiến thắng quan trọng đang bị đe dọa. Việc phải chơi thiếu người trong suốt hiệp hai khiến Man Utd đánh mất thế trận và cuối cùng chỉ có được một điểm, trong khi Chelsea lấy lại tinh thần và gây sức ép mạnh mẽ.
Từ một người hùng với bàn thắng quan trọng, Casemiro trở thành tâm điểm chỉ trích sau pha phạm lỗi thiếu suy nghĩ. Sự cố này không chỉ khiến Quỷ đỏ đánh rơi chiến thắng mà còn là lời nhắc nhở đắt giá về việc kiểm soát cảm xúc và hành động trong những trận cầu đỉnh cao.