HLV Gattuso và ĐT Ý đang gặp khó khăn vì sự thiếu ổn định.
Sau trận thua nặng nề 1-4 trước Na Uy, tuyển Ý rơi vào tình cảnh khó khăn khi hành trình vòng loại World Cup 2026 đang ở giai đoạn quyết định. Dù biết rằng chiến thắng cũng không thể giúp họ cạnh tranh ngôi đầu bảng – khi cần thắng tới 9-0 để san bằng hiệu số – nhưng trận đấu vẫn được xem là cơ hội để đội bóng áo Thiên Thanh phục thù trận thua 0-3 ở lượt đi, vốn là cột mốc chấm dứt triều đại Luciano Spalletti và mở ra nhiệm kỳ của HLV Gennaro Gattuso.
Thế nhưng, kỳ vọng đã nhanh chóng sụp đổ. Francesco Pio Esposito mở tỷ số, đem lại hy vọng cho Azzurri, nhưng hiệp hai lại trở thành thảm họa khi Erling Haaland lập cú đúp, còn Antonio Nusa và Jorgen Strand Larsen ghi thêm hai bàn, khiến Ý thua đậm 1-4. Đây là thất bại để lại cú sốc lớn với người hâm mộ lẫn ban huấn luyện.
Phát biểu sau trận, Gattuso thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm. Nhà cầm quân 47 tuổi gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và cho biết đội tuyển đã đánh mất sự tự tin, đặc biệt là trong hiệp hai. Ông nhấn mạnh rằng Ý đã “sợ hãi”, không còn giữ được sự gọn gàng và nhịp pressing đúng như những gì họ thể hiện trong 45 phút đầu tiên. Việc liên tục để mất bóng, chuyền hỏng và lùi sâu đã khiến đội tuyển trở thành mục tiêu dễ dàng cho sức tấn công của Na Uy.
Gattuso cho biết ông không thất vọng về toàn bộ trận đấu, nhưng hiệp hai là điều không thể chấp nhận. Ông nhấn mạnh rằng đội sẽ phải bắt đầu lại từ những điểm sáng hiếm hoi trong hiệp một và chuẩn bị cẩn thận cho vòng play-off vào cuối tháng Ba. Tuyển Ý sẽ bước vào giai đoạn tập trung ngắn trước trận bán kết play-off, nơi mọi sai lầm đều có thể phải trả giá bằng tấm vé dự World Cup 2026.
Với thất bại này, áp lực đặt lên Gattuso và Azzurri trở nên lớn hơn bao giờ hết. Những thay đổi mà ông cam kết thực hiện sẽ được kiểm chứng trong trận đấu sống còn phía trước.














