Italia: Đường dài mới biết ngựa hay

10:07 Chủ nhật 24/06/2012

EURO cũng là một cuộc đua dài… cuộc đua ấy hơn một lần chứng kiến những con ngựa đua lồng lên đáng sợ lúc đầu nhưng rồi hụt hơi trước khi chạm đích. Đôi khi những người nuôi ngựa đã quên mất rằng những cuộc đua đường trường chỉ dành cho những con ngựa nào biết chạy nước rút và đi nước kiệu đúng lúc mà thôi…

Bắt đầu giải đấu, người ta chứng kiến gấu Nga gầm vang trời Ba Lan với chiến thắng hủy diệt 4-1, pha lê tan nát dưới gót giầy của những chàng trai xứ sở Bạch dương. Vậy nhưng, cuối cùng, Nga đành ngậm ngùi nhìn CH Czech giành tấm vé vào vòng tứ kết dù họ đã có màn ra mắt mãn nhãn tại vòng bảng. Cũng như thế, Hà Lan là đội bóng được người hâm mộ đặt nhiều kì vọng nhất, họ được coi là 1 trong những chú ngựa đua có cơ hội giành ngôi vô địch cực cao, nhưng rồi những cành tulip gãy chỉ để lại trong lòng người xem một niềm tiếc nuối và những nỗi thất vọng. Pháp có những giây phút thăng hoa với chiến thắng, Les Blues những tưởng sẽ là ông vua của bảng D khi họ hòa Anh và tiếp tục thể hiện phong độ với chiến thắng 2-0 trước Ukraina. Nhưng rồi đến trận cuối cùng của vòng bảng, Pháp hụt hơi và chịu thua 2-0 trước Thụy điển, để rồi nhìn Anh leo lên ngôi đầu ở loạt trận cuối.

NHM đang đặt tất cả niềm tin vào HLV Cesare Prandelli. Ảnh: Internet

Những con ngựa đua đôi khi dành quá nhiều sức cho chặng đường đầu tiên mà quên rằng đằng sau đó còn một chặng đường dài và khó khăn hơn rất nhiều. Một chiến thắng trong loạt trận ra mắt có thể là cần thiết bởi nó giống như liều doping tinh thần kì diệu cho những loạt trận tiếp theo nhưng có một điều chắc chắn rằng, nó chưa bao giờ là chất đảm bảo cho sự dẻo dai ở những đoạn đường nhiều thử thách. Nhìn lại World Cup 2010, một số đội bóng sừng sỏ như Brazil, Anh hay Argentina... tất cả đều xách vali về nước trong khi đó, Uruguay, dù phong độ lúc đó chưa cao nhưng vẫn tiếp tục chiến thắng và nuôi ước vọng tiến sâu vào những vòng đấu khắc nghiệt. Có những chú ngựa phi nhanh lúc nhập cuộc, nhưng rồi dần dần rơi rụng. Ngược lại cũng có chú biết phân sức trong từng đoạn đường để tung nước rút giành chiến thắng vào giờ cuối, chỉ có những chú ngựa khôn ngoan, biết lúc nào nên chạy nhanh, lúc nào nên đi chậm mới có sức cho cuộc đua song mã trên những chặng đường dài.

Italia đang chơi một thứ bóng đá thuyết phục lòng người, họ có những bước chùng chân ở trận đầu tiên, có bước đủng đỉnh ở trận thứ 2 và thể hiện những bước đi nước rút ở loạt trận cuối… Không thể nói đó là đấu pháp của Thiên thanh để ngụy biện cho trận hòa của họ trước Croatia. Đó cũng không phải sự tâng bốc của những kẻ quá say mê sắc xanh da trời mà dùng cái triết lí về đường và ngựa để tô vẽ cho chiến thắng hay bao biện cho sự thất vọng khi Italia hòa và tự đặt mình vào thế bị động trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Nhưng rõ ràng, công bằng mà nói, Ý chính là chú ngựa đua đủ thông minh và khôn ngoan để xứng đáng đi tiếp vào lúc này.

ĐT Italia sẽ chiến đấu hết mình để tiến vào trận chung kết EURO năm nay. Ảnh: Internet

Còn nhớ tại World Cup 1982 ở Tây Ban Nha, tuyển Italia chơi khá phập phù ở vòng bảng, hòa cả 3 trận và chỉ được vào vòng 2 nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn Cameroon. Vậy nhưng sau đó, họ chơi rất khởi sắc rồi quật ngã CHLB Đức với tỷ số 3-1 trong trận chung kết để lần thứ 3 bước lên đài vinh quang. Đã bao lần như thế, khi Italia nhập cuộc không mấy thăng hoa thì sự tưng bừng lại luôn đến sau đó. Cứ mỗi lần người ta thấy Ý lận đận thì trên chặng đường dài phía sau, con chiến mã khoác áo giáp màu thiên thanh ấy lại chạy nhanh hơn tất cả những kẻ trước đó đã vượt mình. Không phải trong mọi trường hợp Italia đều có sự mãnh liệt sau những trận đấu phập phù ban đầu nhưng trong đa số các tình huống, người ta luôn thấy cá tính và bản lĩnh của những cầu thủ áo thiên thanh được thể hiện mạnh mẽ ở chặng sau của cuộc đấu. Có phải vì yêu chăng, hay vì sự ngưỡng mộ đã chạm tới ngưỡng cửa của sự tôn thờ mà trong lòng tifosi, dù Ý có chiến đấu những trận đầu chán đến mấy, họ vẫn tin rằng tuyển thiên thanh sẽ viết nên một kịch bản tưng bừng ở những vòng đấu tiếp theo?

Hành trình đến chức vô địch còn rất xa và rất nhiều chông gai nhưng ta luôn tin rằng, thiên thanh đủ khôn ngoan và bản lĩnh để chạy đua cho tới trận cuối cùng. Vẫn còn rất nhiều chú ngựa đang sung sức và sẵn sàng đua tranh tốc độ, bản lĩnh cũng như sự khôn ngoan với Italia, mọi thứ vẫn chưa thể nói gì sau vòng bảng, chặng đường đua mới bắt đầu những chặng đường khốc liệt, đường còn dài và chỉ đến khi trận chung kết ở Kyiv khép lại, người ta mới biết đâu là ngựa hay!

(Bạn đọc : Trang Milan)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục