Italia: Đâu rồi những hậu vệ trứ danh?

12:22 Thứ hai 01/12/2014

(TinTheThao.com.vn) - Nói đến bóng đá Italia điều đầu tiên người ta nghĩ đến sẽ là hàng tá hậu vệ giỏi, điển trai, kỹ năng phòng ngự đã được họ nâng lên tầm nghệ thuật, bóng đá ở đây được pha trộn giữa thương hiệu chắc chắn và sự lãng tử đúng với phẫm chất của những người Italia.

Từ lâu bóng đá xứ mì ống đã được biết đến với việc sản sinh ra những hậu vệ hàng đầu trong lịch sử bóng đá thế giới. Nhưng giờ đây thời thế đã thay đổi những cầu thủ phòng ngự đại tài mang quốc tịch Italia đang dần khan hiếm trên chính đất nước của họ.

Chỉ vài năm trước thôi mỗi khi đội tuyển Italia tham dự một giải đấu lớn người ta lại đoán già đoán non xem ai trong hàng chục hậu vệ đẳng cấp có tên trong danh sách đội tuyển, các HLV cũng thật sự khó khăn để đưa ra lựa chọn của mình. Đó là ngày xưa còn bây giờ thậm chí Italia không có một hậu vệ nào được xem là chất lượng, cái thời vàng son đó đã qua và lần đầu tiên khi bước vào 1 giải đấu lớn như World Cup 2014, Italy mới lâm vào cảnh “khủng hoảng” ở vị trí trung vệ.

Bóng đá Italia, còn đâu những hậu vệ trứ danh? Ảnh: Internet.

Có cho Prandelli chọn lại danh sách, ông cũng chẳng tìm được ai hơn Bonucci và Ogbonna, những người đã bị loại trước thềm giải đấu như Astori, Ranocchia cũng không mấy ấn tượng. Một gương mặt được đánh giá khá cao là Paolo Cannavaro, trái tim nơi hàng thủ Napoli, song anh này cũng hay mắc sai lầm ngớ ngẩn và hoàn toàn chưa có kinh nghiệm gì ở đội tuyển. Trào lưu ưu ái các ngôi sao phòng ngự ngoại quốc ở Serie A nhiều năm qua đã góp phần hủy hoại một truyền thống của bóng đá xứ mì ống.

Italia từng sản sinh ra những cái tên của hàng loạt hậu vệ huyền thoại trong quá khứ như Franco Baresi, Claudio Gentile, Gaetano Scirea, Giuseppe Bergomi, Giacinto Facchetti, Tarcisio Burgnich... danh sách dài vô tận. Đó là đặc điểm tất yếu sinh ra ở một đất nước nổi tiếng với lối chơi catenaccio. Lối chơi phòng ngự của họ nổi tiếng như “thương hiệu” của bánh pizza, áo khoác hay mì ống.

Sau đó là những cầu thủ nối tiếp danh tiếng của đàn anh như Maldini, Paolo được yêu mến ở khắp nơi trên thế giới không riêng gì Italia, anh được xem như một người hậu vệ vĩ đại và đã đạt đỉnh cao của sự nghiệp. Anh nổi tiếng là người đội trưởng có ảnh hưởng lớn, tính tình trầm tĩnh, cả trong lối chơi và là một hậu vệ hoàn mỹ. Tài năng của anh đã được khẳng định khi anh liên tiếp giành được nhiều giải thưởng quan trọng.

Với lối đá chắc chắn, kèm người chặt chẽ, truy cản bóng thông minh, Nesta là chỗ dựa vững chắc cho mọi hàng thủ của mọi đội bóng, Nesta được nhiều người công nhận là trung vệ xuất sắc nhất trong thế hệ của anh và là một trong những hậu vệ xuất sắc mọi thời đại. Chơi linh hoạt, hoàn hảo ở cả vị trí hậu vệ trái lẫn trung vệ, Nesta được xem là chốt chặn hay nhất thế giới thời của mình.

Năm 2006 khi 33 tuổi, Cannavaro đã giành được chức vô địch thế giới cùng đội tuyển Italia và trong năm này trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đó là vinh dự vô cùng to lớn với Cannavaro, anh trở thành trung vệ đầu tiên giành danh hiệu này.

Bên cạnh đó, anh cũng giành luôn Quả bóng vàng (cầu thủ thứ 2 sau Franz Beckenbauer có vinh dự này). Dù không có chiều cao tốt nhưng Cannavaro lại rất mạnh trong những tình huống phán đoán, những pha tranh chấp, đó giải thích vì sao, một cầu thủ không có chiều cao khiêm tốn như anh lại thành công rực rỡ đến vậy ở vị trí trung vệ.

Giờ người ta chủ yếu nhìn thấy hậu vệ to lớn, thể hình lực lưỡng với lối chơi mạnh mẽ, quyết liệt. Người ta đã quá quen với hình ảnh Chiellini, Pepe vào bóng không khoan nhượng như những gã tiều phu, những tình huống dùng sức mạnh tì đè của Pique, Mertesacker hay những pha dùng tốc độ bứt tốc để cản phá của Thiago Silva, Abate... Những hậu vệ có lối chơi hào hoa, tinh tế, chơi đầu óc như Baresi, Cannavaro dường như bị tuyệt chủng.

Phòng ngự thực tế là một công việc “bẩn thỉu”, nó ngăn chặn những pha bóng hay những bàn thắng đẹp và những đội bóng chơi phòng ngự thường bị gán là “phản bóng đá”. Nhưng chính những hậu vệ mang quốc tịch đã nâng tầm nó lên đỉnh cao của nghệ thuật phòng ngự. Họ chơi bóng thiên về đầu óc hơn là cơ bắp, với điểm mạnh là đọc tình huống trận đấu cực tốt, song khi cần vẫn có thể tung ra những cú xoạc bóng vô cùng chính xác.

Những năm qua, bóng đá Italy gần như vô vọng trong việc tìm kiếm những người kế thừa xứng đáng những Cannavaro, Nesta hay Maldini. Xưa nay nền tảng thành công của Italy tại những giải đấu lớn vẫn là chất lượng phòng ngự, nay điểm mạnh biến thành điểm yếu thật sự là hồi chuông đáng báo động, một sự mất mát lớn to lớn.

(Bạn đọc: Vệ Anh Tiến)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục