
Lý giải cho cú vấp ngã mới đây của Inter Milan, HLV Simone Inzaghi không có nhiều lời giải thích khi cho rằng trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Đáng chú ý, đây đã thất bại thứ ba liên tiếp của Inter, khi trước đó họ đã để Bologna vượt qua với tỷ số 0-1, để AC Milan hạ gục 0-3 ở Coppa Italia và giờ là trận thua 0-1 trước AS Roma.
Tình hình càng trở nên bi đát hơn với Inter khi hậu vệ trụ cột, Benjamin Pavard dính chấn thương. "Đây lại là một cú sốc xui xẻo mà chúng tôi không cần", Inzahgi bày tỏ.
Nerazzurri đã rơi vào khủng hoảng khi chỉ vừa hơn 1 tuần, họ đã bị loại khỏi bán kết Coppa Italia bởi Milan và thua hai trận Serie A liên tiếp, qua đó đứng trước nguy cơ trắng tay mùa này.
Thống kê gây thất vọng nhất là trong ba trận thua này, Inter không ghi được bàn thắng nào, một thống kê tiêu cực chưa từng xảy ra kể từ tháng 2 năm 2012, khi huấn luyện viên lúc đó là Claudio Ranieri.
"Bóng đá là như vậy, không ai biết trước điều gì. Đây là ba thất bại đau đớn, nhưng đội đã cống hiến hết mình," Inzaghi nói với DAZN.
"Không có nhiều sự sắc bén trong cách triển khai bóng của chúng tôi, đặc biệt là trong hiệp một, nhưng các cầu thủ đã cố gắng bù đắp bằng sự nỗ lực hết mức có thể."
Với trận thua vừa qua trước AS Roma, Inter hiện đã để Napoli vượt lên trong cuộc đua giành Scudetto với khoảng cách 3 điểm. Sắp tới, họ sẽ tập trung vào trận bán kết lượt đi Champions League, chạm trán Barcelona.